NỤ CƯỜI RẠNG RỠ CỦA HẰNG NGA VÌ SỰ THỨC TỈNH CỦA NƯỚC MỸ "TRIỀU ĐẠI TRUMP"



Đêm rằm tháng mười, trăng  tròn vành vạnh, sáng tỏ. Tôi ngước nhìn lên bầu trời, thấy chị Hằng cười rạng rỡ. Nụ cười của tiên tử tỏa ánh sáng lung linh chiếu rọi nhân gian. Nụ cười ấy khiến cho không gian ấm áp chứ không lạnh lẽo như những vầng trăng đầu đông mọi năm.
  Tôi thầm hỏi tiên tử:
- Sao bữa nay có gì mới mà khiến Người vui đến vậy?
- Ta mừng cho một người khổng lồ vừa thức dậy sau cơn mê dài  (ước tính vài thế kỉ).- Tiên nữ dịu dàng trả lời.
- Ủa! Có phải Người nói đến nước Mỹ?- Tôi dè dặt đoán mò.
- Oh! Một người phụ nữ mang đậm phong cách Á như ngươi mà cũng ủng hộ  "gã khùng" Trump sao?- Tiên tử hỏi tôi nhưng xem ra  Người chẳng có vẻ gì ngạc nhiên cả, có lẽ Người hiểu tôi là người cầu tiến, không bảo thủ và không nhìn  nhận một người qua " những chuyện thị phi" của thiên hạ.
- Dạ. Con cho rằng người Mỹ đã sáng suốt khi lựa chọn Trump vì  song song với sức mạnh  quốc phòng thì nước Mỹ cần phải vực lại nền kinh tế để trở thành  cường quốc số 1 thế giới, hơn là  chỉ  mang tàu sân bay... đi   khắp nơi " ra oai"...
Tiên nữ cười rất tươi, nụ cười tỏa sáng.
- Ủa! Ngươi không hổ danh là gái họ Vũ Võ nhỉ? Có điều, ngươi không ghét lão Trump khi hắn là một kẻ
" nổi tiếng"  phân biệt chủng tộc và coi thường phụ nữ sao?- Người nhìn tôi và hỏi.
- Dạ. Con nghĩ: Lão khùng ấy sẽ buộc phải " nghiêm túc" hơn khi ngồi vào chiếc ghế cao nhất của Nhà Trắng.- Tôi ngừng lại giây phút rồi tiếp- Hì, rồi hắn sẽ phải tôn trọng phụ nữ khi " bình tâm" nghĩ lại là... mình cũng do phụ nữ sinh ra chứ không phải chui lên từ lỗ nẻ, lỗ nứt...nào cả  và vì hắn đâu phải là con khỉ đá Tôn Ngộ Không...
Tiên tử cười ngất khi nghe tôi nói thế.
- Hơn nữa, thế giới cũng cần có một gã  "đại khùng" để trị những tên "đại ảo" và vô số những tên " tiểu khùng" khác... Ví dụ như "gã Tập Híp" và  "gã khùng Dute"... Con tin rằng, giờ đây, "gã Tập Híp" đang mất ăn mất ngủ vì Trump, còn Dute thì  "co vòi " lại mỗi khi nhìn thấy Trump xuất hiện trên truyền thông.
- Oh! Ngươi làm ta rất ngạc nhiên đó nha.
Sau vài giây đăm chiêu, Tiên tử hỏi tôi:
- Còn về những lời dự đoán của mấy vị tiên tri kia thì sao? Ngươi có cho rằng, nước Mỹ bị diệt vong bởi gã khùng Trump không?
- Dạ. Con thì có suy nghĩ ngược lại. Con cho rằng: Đó là lời cảnh báo dành cho nước Mỹ, còn gã lắm tài nhiều tật Trump sẽ trở thành " người hùng" của nước Mỹ bởi gã đã " đánh thức" được "con sư tử ngủ mê" và vực nó dậy... Rồi đây, người Mỹ có thể sẽ xây tượng đài để tưởng nhớ trump...
  Tiên tử cười lớn hơn khi nghe câu nói vừa rồi của tôi và người đã biến mất từ lúc nào chẳng hay...
Thì ra, việc Trump được bầu làm tổng thống Hoa Kì đã được người và thần cùng ủng hộ.



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes