HỎI ĐƯỜNG




  Có một người nước ngoài muốn vào lăng viếng Bác nhưng chẳng may lại đi lạc đường. Anh ấy rẽ vào  một quán nước để hỏi thăm.Bà chủ quán tưởng ông Tây ghé quán mình uống nước nên mừng rỡ như bắt được của , nói vội líu cả lưỡi:
 -Hello!Hello!Hê hê ...Hê hê...
  Bạn  nhìn bà chủ hơi cúi đầu, lễ phép hỏi:
 -Thưa madam, đường này đến lăng Hồ Chủ Tịch, có phải không ?
  Bà chủ quán  thở hắt ra , bực bội vì mừng hụt nên hờ hững đáp:
 -Ừ...
  Đi một đoạn, bạn cảm thấy chưa yên lòng nên lại ghé vào bên đường hỏi thăm. Bạn hỏi với theo một thanh niên tay xách ca-tap đang rảo bước vào cổng công ty:
 -Thưa ban, đường này đến lăng Hồ chủ tịch, có phải không?
  Chàng thanh niên không ngoái đầu lại, nói:
 -Đúng rồi... Đúng... đúng...
  Càng nghĩ càng  thấy  không yên tâm trước hai câu trả lời khác nhau ấy nên bạn quyết định dừng lại để hỏi thêm một người nữa.
Lần này, bạn hỏi thăm một anh cảnh sát giao thông đang đứng làm nhiệm vụ  bên đường:
 -Thưa đồng chí ,đường này đến lăng Hồ Chủ Tịch có phải không?
  Anh cảnh sát cười rất tươi trả lời:
 -Vâng, đúng ạ.
  Bạn nghe thấy thế, đưa tay lên gãi đầu, rồi dè dặt hỏi:
 -Tôi có một điều thắc mắc.Tôi muốn nhờ bạn giải thích...
 -Bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi.- Anh cảnh sát hồ hởi nói
Bạn nghe được thế mừng như cởi được tấm lòng vội nói:
 -Tôi không hiểu vì sao... cùng một câu hỏi mà ba người lại trả lời rất khác nhau: Người đầu tiên thì nói: 'ừ",người thứ hai lại  nói: "đúng rồi" Còn bạn thì nói: 'vâng, đúng ạ'
Anh cảnh sát tủm tỉm cười vẻ khoái chí nói:
 -À tôi hiểu rồi:Người nói : "ừ" là tầng lớp hạ lưu, người nói 'đúng rồi" là tầng lớp trung lưu còn người trả lời bạn như tôi là thuộc tầng lớp thượng lưu.
  Bạn nghe thế thì gật gù,tỏ ra đã hiểu.
 -Thì ra bạn thuộc tầng lớp thượng lưu à?-Bạn hỏi lại cho chắc hơn.
  Anh cảnh sát hãnh diện ngẩng cao đầu, vỗ vào ngực, nói:
 -Ừ...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes