QUAN ĐỆ TỨ KHÂM SAI VÀ KẺ BỀ TÔI CỦA NGÀI


Có một số thủ nhang ĐỀN THÁNH mặc bệnh tham mãn tính
................................................................

Vào tháng tiệc quan Đệ Tứ, tôi về một ngôi đền nhỏ thờ ngài để bắc ghế hầu thánh.
Vì ở xa, tôi không muốn mang vác lỉnh kỉnh nên nhờ nhà đền sắm giùm cho tiện. ( tươi, ngon và sạch)

Do đồng ngân xuyến hạn hẹp nên tôi dặn với người bác thủ nhang: " Mong bác sắm giúp lễ đầy đủ nhưng  'giản dị". Ví dụ : Cau thì chỉ mua một chùm vừa phải, xinh, tươi tốt là được vì bây giờ, người biết ăn trầu khá hiếm, nếu mua nhiều sau đó, bỏ đi rất lãng phí....Còn chuối thì bác mua giùm cho dăm nải và  thêm khoảng chục quả bưởi để bày lễ cho đẹp..."

Trời đất! Lúc tôi cầm tờ giấy ghi các khoản chi mua thì xuýt chết đứng vì bị phụ trội cao ngất ngưởng. 
Bác ấy mua cho tôi một buồng cau hai người khênh không nổi với giá tiền 1 triệu đồng, 15 quả bưởi mỗi quả 60 ngàn đồng ( bưởi đào quê nhưng khi thụ lộc, chua khủng khiếp), 2 buồng chuối xanh mỗi buồng trên 5ook ...
  Khiếp quá! Đó là nói mình nghèo mà còn mua sắm kiểu này, không biết khoe giàu thì bác ý "xả phanh" đến mức nào nữa.

Đến bữa thụ lộc, nhìn mâm cơm mới thấy buồn làm sao. Gà , ngan, cá, thịt bác ý sắm rõ nhiều nhưng mâm cơm của tôi và cung văn, tứ trụ thức ăn  thì ít mà ruồi bâu thì nhiều. 
Mỗi mâm chỉ một đĩa thịt gà+ ngan ( toàn chân, cổ, cánh)
 Còn những miếng ngon chắc là khi bày cỗ  đã  bị  "chuột tha" hết rùi.
 Nghe nói, hình như bác ý mời cả hai họ nhà mình ra đánh chén 
" tơi bời".
 Tôi  thấy thế nên có góp ý kiến  nhẹ nhàng với bác ấy nhưng xem ra lời nói cũng chỉ như gió thoảng qua, chẳng nhầm nhò gì cả.

Đằng nào thì cũng có lễ đầy đặn dâng ông thánh, còn lộc ngài thì
 " tưới đẫm " cho bác ý cũng không sao, chỉ có điều một đồng nghèo như bọn tôi thì sau rồi lại è cổ trả nợ. 
Tôi khẽ thở dài, lắc đầu buồn bã, rồi lại tự động viên mình hãy tươi tỉnh lên cho vẫn hầu được thông đồng bén giọt.

Buồn cười nhất là khi bác này lên kêu thay lạy đỡ cho ghế...
 Bác ý ngồi thọt lỏm sau ngài, che quạt, rì rầm khấn: " Lạy quan đệ tứ khâm sai, quyền cai bốn phủ... Xin ngài thấy chỗ nào còn lầy lội, dơ bẩn thì  mong quan gột rửa cho sạch..."

Tôi thấy  ghế quan quay lại ,  thở dài, khẽ nói : " cái đầu người đó... Nhớ về gội rửa cho sạch đi nha..."
 Chả hiểu sao dù lúc đó, ngài nói rất nhỏ nhưng cả bản hội lại rộ lên cười nghiêng ngả, cười chảy nước mắt.
   Không biết, sau rồi bác ý có chịu nghe lời  khuyên răn của ngài không nữa, nhưng dù sao nếu có duyên quay lại cửa ngài hầu thánh, chắc tôi sẽ không dám nhờ cái bác " đầu óc lầy lội..." ấy mua sắm giúp nữa ...Hì...
----------
In Madanrin of Earth’s party, I come to small temple of him for present.
Because I’m at far, I don’t want carry many items so I ask to people of temple help.
Because I’m haven’t many moneys, so I said with master of temple.
“I hope you buy enough but simple.” 
For example: areca just bought is medium, fresh, beautiful. It’s okay because now people eat it very rare.
 If you buy more, it’s very waste.... Please buy five bananas,  and add tens of grapefruit…
When I took the paper of expenses ….. OMG! I Nearly died because of surplus very high.
He brought one areca with money 1.000.000 đ, one of 15 grapefruit with 60.000đ, (Grapefruit countryside but when eat is very sour), one of 2 green banana with 500.000đ
Terrible! I’m was said I’m  poor, but this shopping….Oh my god….
If I said I’m rich, don’t know what next level of him???
When dinner, look to tray of rice …. Oh my… so sadly !!
The chickens ducks, fish, meat, he buy very many. But tray of rice of me and four attendants,  food is little but there are many flies.
just a tray of chicken + goose (full leg, neck, arms)
the pieces delicious were people of temple ate.
Heard, he invited his both family to eat them.
Saw that, I gentle feedback with him but it maybe useless.
I sighed, shook my head sadly, then encourage  myself for advantage trance ceremony.
Most funniest is this guy pray for me:
“Madanrin of Earth, Please where is my dirty place, hope you clean it”
I saw spirit medium turn back, sighed and said: "Your head...... Remember to wash it, okay? “
People heard, they’re laughing very much, laughing tears.
Don’t know, later him heard that advice or not?  If later I returned to the temple for trance ceremony, I’ll not ask this “ dirty head” anymore!...hihi





















My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes