HẰNG NGA TIÊN TỬ PHIÊN BẢN TRÀ MY VŨ MHBH


Hì, nhìn  ảnh, TMV cũng có " hơi chút " giống HẰNG NGA TIÊN TỬ nhỉ?
..................................................................................

Với tôi, nhiều chuyện tưởng  chừng như hư ảo nhưng lại rất  linh nghiệm. 
Nếu ai đó ít am hiểu về đạo Mẫu hay những chuyện tâm linh sẽ cho rằng t Vôi là một kẻ TUNG CHẢO PRO.
  Thế giới quanh ta ẩn chứa biết bao điều bí ẩn mà đôi khi,  bằng mắt thường  ta không thể tin đó là sự thật.
  Thôi  vậy, ai tin thì đọc tiếp còn ai đó không tin thì cứ block cho lành, đỡ phí mất thời gian vàng ngọc....

Vào đêm trung thu, khi những cặp đôi và cả những gia  đình ( vợ chồng, con cái) rủ nhau lên " phố nhớn " đón trăng thì tôi lại bị kẹt xe (ở giữa con phố Lạc Trung), chờ  đợi hoài mà không thể nhích lên dù chỉ một chút.
 Tôi chỉ ước giá có cánh để bay về nhà vì giờ này, con trai yêu của tôi đang đỏ mắt mong chờ.
 Vào mỗi dịp trung thu hàng năm, tôi thường làm một món ăn mà cậu bé khoái khẩu, rồi cùng nó đến bên cửa sổ, vừa thưởng thức đồ ăn vừa " trông giăng".

Bồn chồn, nóng ruột như ngồi trên chiếc chảo rang bắp, tôi chợt ngước nhìn lên bầu trời, khấn nho nhỏ: " Chị Hằng ơi! Xin hãy thương mẹ con tôi với. Tôi chỉ muốn được cùng con trai..."
Chợt thoảng qua bên tai tôi, như lời thì thầm của gió: " Đừng buồn bực nữa. Đêm nay vào giờ tí, ta sẽ ghé thăm điện của ngươi."
 Tôi thoáng có ý nghĩ: " Phải chăng đó là CHỊ HẰNG...?". Hì...- rồi phì cười tự kỉ: " Có khi MA NỮ  cũng nên..."
 Về nhà, chả hiểu sao tôi nhãng đi và quên luôn chuyện đó.

Chỉ tới khi, con trai tôi xem lại loạt ảnh  mới chụp thì nó bỗng dưng hỏi tôi: " Mẹ ơi, có phải đây là Hằng Nga không hở mẹ?"
Tôi không để tâm nói: " Mẹ không biết..."
 Rồi tôi chợt nhớ lại câu chuyện lúc tối, liền chạy vội chạy tới xem ảnh và mở clip ra coi...
- Ồ!  HẰNG NGA TIÊN TỬ  thiệt sao!...Lạ quá!
 tôi chợt nhớ lại lời thoại khi quay clip:  Hình như khi đó, nhân vật nữ chính có kể với tôi về một mối tình  ( của tiên nữ với người phàm ) dang dở và bi thương...
Ngay lập tức, tôi nhớ đến mối tình Hậu Nghệ và Hằng Nga...
Có lẽ nào vị tiên tử ý đã đến thăm tôi thiệt như lời của gió?

Sau đây là cuộc đối thoại của tôi với một người  ( tạm cho là Hằng Nga tiên tử)
- Người đến thăm tiểu nữ thiệt sao?
- Uhm. Ta muốn có một  "Hằng Nga phiên bản mới" được gọi là Hằng Nga tiên tử phiên bản TMV.
 - Ủa! Vì sao chứ?  Trên đời này, có biết bao mĩ  nhân,  vì sao Người không chọn mà lại chọn tiểu nữ?Tiểu nữ thì... đóng phim ma không cần hóa trang.
 Vị tiên nữ khẽ bật cười nói:
- Đúng rồi. Ngươi đóng phim ma không cần hóa trang nhưng... đóng Hằng Nga cũng chả cần make up...
 ( tấm ảnh này có make vừa phải, khi ra ảnh thì thành thế  "lày " cứ dư là make up cầu kì lắm ý... Còn khi quay clip thì tôi chỉ thoa kem dưỡng  trắng ban đêm và tô môi cũng bằng son dưỡng)
Tiên tử nhìn tôi trìu mến, nở một nụ cười xinh tươi, thanh khiết như đóa quỳnh vừa khoe sắc khi đêm về.
- Ngươi là một người rất đặc biệt... Ta rất mến ngươi...
- Tiểu nữ thực sự không hiểu... Những điều mà tiên tử nói đối với tiểu nữ sao quá XA VỜI...
- " Thiên cơ bất khả lộ".  Dĩ nhiên, người đã hạ phàm sẽ   quên hết chuyện trong quá khứ, còn một tiên tử như ta thì nhớ như in mọi chuyện: Ta và ngươi kiếp trước rất có duyên...
Tôi nghĩ thầm: " Chắc mình là người trồng cà rốt cho thú cưng của Hằng Nga thì phải..."
 Vị tiên tử khẽ phì cười vì hình chắc là Người đoán biết được điều tôi đang trộm nghĩ.
Người nói:
- Tất cả những phiên bản Hằng Nga cũ đều xây dựng hình ảnh của ta tuy xinh đẹp nhưng lạnh như băng giá. Nay, mọi chuyện đã đổi thay rồi. Vì thế ta thích phiên bản của Trà My Vũ mhbh: Duyên và cute...
-Hì, tôi phì cười khi nghe tiên tử nói những từ mà bọn sửu nhi đương đại hay dùng.
 - Rồi đây, ta nhất định giúp ngươi làm một phim cổ trang HẰNG NGA TIÊN TỬ phiên bản mới... Ta nói thiệt đó.
 Nói rồi Vị tiên tử ý biến mất, lẫn vào trong làn sương khói hư ảo của đêm thâu.

Tôi khẽ tự kỉ: " Hì, có lẽ đợi đến kiếp sau thôi ạ, vì con nghĩ mình sắp thành " mầm non nghĩa địa" đến nơi rồi. Nếu Người  thấy vội hãy đi tìm một mĩ nhân  khác trong thiên hạ thì hơn.



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes