CHÀO BUỔI SÁNG

Sớm nay, sau một đêm mưa mát mẻ, ông mặt trời vẫn còn ngủ nướng vì tối qua chắc lỡ “ yêu đương hơi quá đà”. Trời Hà Nội dịu mát như thể nàng thu đến sớm vậy.
Tôi choàng mình tỉnh giấc, mở bừng con mắt ngơ ngác nhìn xung quanh: Chẳng có gì thay đổi cả. Chỉ có tiếng chim hót ngoài song cửa là nghe náo nức hơn thường khi.
Sau bao biến cố “ kinh hoàng”, sáng nay, tôi thấy lòng bình yên đến kì lạ. Những chuyện đã xảy ra của ngày hôm qua giờ đây với tôi chỉ như chuyện ai đó trong một cuốn tiểu thuyết vậy.
Tôi là TMV, là gái dòng họ Vũ Võ bởi thế trong con người tôi tràn đầy khí phách kiên trung của các vị tiền bối trong dòng tộc.
Nếu có kẻ nào đó muốn tôi khóc, tôi sẽ mỉm cười và thậm chí sẽ cười rạng rỡ.
Nếu có kẻ nào muốn tôi phải dừng bước, tôi sẽ hiên ngang bước tiếp.
Nếu có kẻ nào muốn tôi ngừng viết, tôi sẽ viết nhiều hơn, “ hăng” hơn trước đó.
Nếu kẻ nào muốn tôi trở nên xấu xí, nhất định tôi sẽ khổ luyện để xinh đẹp hơn xưa…
Nếu kẻ nào muốn tôi phải chết, tôi sẽ quyết giành phần thắng trước tử thần, để sống mạnh mé,, yêu đời và có ích…
Cuối cùng thì tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả những kẻ tiểu nhân với muôn vàn mưu hèn kế bẩn vì vô tình họ đã giúp tôi trưởng thành,.
TMV đã trở lại và lợi hại hơn xưa rất nhiều… kkkk…
Chào cả nhà fb. Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ và an lành. Xin cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã đồng hành, chia sẻ, cảm thông và động viên TMV. Xin cảm ơn rất nhiều. I LOVE YOU.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes