NỖI PHIỀN MUỘN CỦA ÔNG BẨY


  Cùng dân đồng bóng với thím dâu tôi có một bà tên là Ba, được mệnh danh là "Rô Bà".Bà này chẳng những ăn to, nói lớn, chém gió giỏi mà còn là một con ma lô đề rất khát nước.Bà luôn tự cho mình là họ hàng thân thích của các ngài nên khi hầu thánh rất hỗn đồng.
  Được cái, thỉnh thoảng giống như chó ngáp phải ruồi,bà phán ra những con đề,tối đến cả làng ăn nổ đĩa,khiến không ít kẻ mù quáng tưởng bà  là người nhà của các ngài thật.Một lần, tôi được bà mời đến xin lộc thánh. Quả đúng như lời đồn đại ,tôi  sởn cả da gà khi thấy bà ấy hầu thánh  rất quái đản ,chẳng giống ai cả.Mỗi khi ngài ngự tọa,bà được thể uống rượu thùm thụp còn hơn cả nước lã.Uống xong, bà lấy tay áo quệt mồm và lớn tiếng phán như đúng rồi.Đến giá ông Bẩy,bà buồn tiểu tiện quá nên giơ tay ra hiệu cho cung văn:
 -Họ! Họ đã nào..-Thấy cung văn vẫn hát,bà liền sổ ra tiếng Tây-Stop!Stop đã nào...-Rồi bà đứng phắt dậy ra khỏi chiếu giữa đi vội vào nhà tắm.
Ngay lập tức, đám cung văn cầm đàn, cầm trống phách đi theo bà vừa đi vừa hát.Bà ngoái lại nhìn ,phì cười,quát to,nước bọt văng tung tóe:
 -Đứng lại!...
  Dân ghiền lô đề nhìn thấy thế vội đứng cả dậy, lũ lượt theo sau, tay chắp,miệng khấn:
 -Lạy Bố! Xin bố thương ...bố cho chúng con theo bố với ạ...Lạy bố...
  Nhìn cảnh ấy,bà  điên tiết quá, trợn mắt quát:
 -Đứng lại!Không hiểu tiếng người à?.Ta đi vào wc chứ đi đâu mà đòi theo,hả?Đúng là điên cả lũ...
  Nghe bà quát ,cả đám người khựng lại,phanh không kịp,liêu xiêu nghiêng ngả.Rồi như chợt hiểu ra,cả đám người ấy ngồi thụp xuống đất ôm bụng cười chảy nước mắt...
 Ông Bẩy ở trên cao nhìn xuống thấy thật phiền lòng vì cảnh ngộ vừa kể ở trên.

                                                                                Mồng 1 tết Quý Tỵ

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes