[ TIỂU MUN - AI - UNDER HERO GROUP ] CHUYỆN NGOÀI LỀ VỀ STONE HẮC ÁM - ANOTHER STORY ABOUT DARKNESS STONE




Tôi tên là Stone - đã từng là nhân vật phản diện.
Như giới thiệu từ bài viết trước : HÃY Ở BÊN EM MÃI NHÉ ! , có lẽ các bạn đã hiểu tôi được phần nào.
Hồi xưa, tôi vốn là một người dễ thương, trong sáng, lớn lên cùng với Ainii-chan.
Tôi gọi anh ấy là anh trai nhưng không phải ruột thịt đâu nhé!
Tôi đã yêu anh ấy từ nhỏ...
Tôi vô cùng ngưỡng mộ, tài năng, sắc đẹp của anh ấy, nên tôi đã học nghề " diễn viên" để có thể bắt chước mọi hành động và cử chỉ của anh.
Và từ đó, tôi đã đóng giả anh rất giống.
Nhưng mà, anh ấy lại không nhận ra sự hiện diện của tôi, khiến tôi buồn lắm...
Nhưng dù vậy, tôi vẫn muốn lặng thầm chăm sóc và bảo vệ anh ấy!
Kể từ khi chúng tôi bắt đầu trưởng thành, ngày càng gặp nhiều sóng gió, tôi đã trở nên thay đổi thành một người độc ác, dữ dằn, ích kỷ, nham hiểm... tôi đã không còn giống Stone của ngày xưa nữa.
Tôi luôn tức giận với những kẻ nào dám hại tới anh và gia đình.
Tôi trừng phạt hết tên này đến tên khác.
Trong tôi dường như không còn sự tốt đẹp, tươi sáng nữa...
Nhưng kể từ khi cô TM và những người bạn của anh ấy xuất hiện.
Họ đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi.
Họ khiến tôi hiểu, trên thế giới này, hắc ám là con dao hai lưỡi, hại người nhưng hại chính mình. Nhưng tình cảm thì không bao giờ biến mất.
Và một lần, cô TM nói với tôi:
- Con biết đấy, cho dù con có xấu xa, độc ác như thế nào, thì gia đình luôn luôn quý mến và muốn con trở lại. Đó mới là hạnh phúc.
Còn những người bất hạnh thì một khi họ đã thay đổi thì chẳng ai ở bên cả....
Vì vậy, con là người hạnh phúc nhất đấy!
Nghe xong những câu nói đó, tôi như được hóa giải, những giọt nước mắt lăn trên má tôi...
Cuối cùng, một người vô cảm như tôi đã biết khóc.
- Con biết không, người mà cứ suốt ngày giấu kín tâm sự của mình, không dám thổ lộ, người đó mới chính là kẻ yếu đuối!
Còn những người mà biết khóc, biết rơi lệ, thì mới thực sự là mạnh mẽ...
- Oaaaaaa...cô ơi ! Con xin lỗi cô...
Cô xoa đầu tôi và mỉm cười.
Hì, và từ đó tôi đã bắt đầu thay đổi đấy!
---------
My name is Stone - I was once a villain.
As introduced from the previous article: STAY WITH ME FOREVER! , maybe you understand a little.
In the past, I was a cute, innocent person, growing up with Ainii-chan.
I call him my brother but we're not in the same blood!
I loved him since childhood ...
I have great admiration for him, his talent, his beauty, so I have learned the "acting" career so I can imitate his every move and gesture.
And since then, I've pretended to be very similar to him.
However, he did not recognize my presence, which made me very sad ...
But even so, I still want to silently take care of him and protect him!
Ever since we started growing up, getting more and more turbulent, I've changed into a cruel, cruel, selfish, sinister person ... I don't look like the Stone of the past anymore...
I am always angry with those who dare to harm him and his family.
I punished one name after another.
I don't seem to have a good, bright anymore ...
But ever since Miss TM and his friends showed up.
They warmed my cold heart.
They make me understand, in this world, darkness is a double-edged sword, harming people but harming oneself. But the feelings never disappear.
And once, Ms. TM told me:
- You know, no matter how bad or evil you are, your family always loves you and wants you to come back. That is happiness.
As for the unfortunate people, once they have changed, nobody is there ...
So, you are the happiest person!
After hearing those words, I seemed to be neutralized, the tears rolling down my cheeks ...
Finally, an emotionless person like me could cry.
- You know, the person who keeps hiding his confidences all the time, doesn't dare to confess, that person is weak!
And those who know how to cry, they are strong ...
- Oaaaaaa ... Miss! I am sorry ...
She rubbed my head and smiled.
Hi, and from there I began to change!

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes