[ NHÓM BOY HỌC TRÒ - TIỂU MUN ] SỰ ẤN TƯỢNG CỦA MÈO ĐEN - IMPRESSION OF BLACK CAT



Ai có thể nghĩ xấu về anh ấy, nhưng Mèo Đen - tôi thì không bao giờ.
==================
Mặc dù anh ấy vẻ ngoài lạnh lùng và có gì đó nham hiểm, nhưng không ai nghĩ rằng ẩn sâu trong đó là một con người rất nội tâm...
Anh ấy yêu ghét rõ ràng, người nào ảnh yêu quý thì ảnh sẵn lòng nhiệt tình bảo vệ và giúp đỡ. 
Còn ngược lại, ảnh ghét ai thì ảnh sẽ lập tức chấm dứt mối quan hệ với người đó hoặc im lặng.
Còn nếu là kẻ thù, ảnh sẽ cố gắng tìm cho ra đầu đuôi và trừng phạt.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ đó là một con người kiêu căng và khó gần.
Mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy đấy, nhưng rồi đến một ngày...
Khi tiếp xúc với anh ấy dần dần, tôi đã thấy...
Ảnh hay vui vẻ và tíu tít cùng với lũ trẻ.
Khi găp những con vật hay thứ gì đó dễ thương, mặc dù không nói ra nhưng nhìn mặt ảnh như hiện ra chữ " Chúng dễ thương quá "vậy
Và khi tôi tiếp xúc với ảnh, tôi đã thấy anh luôn nhiệt tình và giúp đỡ tôi.
Khi trời mưa, tôi quên mất mang ô, lúc đấy nghĩ rằng có lẽ mình phải dầm mưa thôi, thì bật chợt anh xuất hiện, đưa tôi cái dù và bảo:
- Nè, cầm lấy cái này đi, Nếu không, em sẽ bị cảm lạnh mất đấy.
- Ủa? Còn anh thì sao? 
- Anh như vậy cũng được, em cứ dùng nó đi. Không sao mà...~
Và khoảnh khắc đó khiến tôi cảm thấy vô cùng ấn tượng.
Ảnh đối xử rất tốt với những người bạn của tôi nữa.
Chúng tôi cùng nhau ăn uống, vui chơi, làm việc. lúc đi tắm thì lại cùng nhau chơi trò té nước. Vui ơi là vui...
Và từ đó, tôi mới hiểu ra rằng, người mà thích những thứ dễ thương thì không phải là người xấu.
Và người xấu thì không bao giờ nhiệt tình hay giúp đỡ bạn bè như vậy cả.
Và tôi chỉ muốn nói một điều:
Tiểu Mun ơi! Cảm ơn anh nhiều lắm! Thật là vui khi gặp được anh, đúng là chúng mình có duyên số thật đấy !
Mun nè... nói ra điều này có lẽ hơi xấu hổ.. nhưng mà... em yêu anh...yêu anh nhiều lắm...hihi.~~

-------------------------
One might think badly about him, but Black Cats - I never.
===================
Even though he's cold-hearted and somewhat sinister, no one thinks that deep inside is a very inner person ...
He loves to hate, whoever he loves, he is willing to protect and help.
On the other hand, if he hates anyone, he will immediately end his relationship with that person or remain silent.
If It is an enemy, he will try to find the end of the tail and punish.
Perhaps people will think it's a haughty and unapproachable person.
I thought the same thing at first, but then one day ...
When I was in contact with him gradually, I saw ...
He is cheerful and tiny with the children.
When he meets a cute animal or something, even though he doesn't say it, his face is like "They're so cute"
And when I contacted him, I saw that he was always enthusiastic and helping me.
When it rained, I forgot to bring an umbrella, thinking that maybe I had to be wet, then suddenly he appeared, gave me an umbrella and said:
- Hey, take this, otherwise, you will catch a cold.
- Huh? And you?
-  It's fine, you can use it.~
And that moment made me feel very impressed.
he is very good to my friends.
We ate, enjoyed, worked, When we take a shower, we play water splashing together again. Fun ! Very fun ...
And from that, I realized that people who like cute things are not bad.
And bad people are never enthusiastic or helpful to such friends.
And I just want to say one thing:
Hey Mun! Thank you so much! It was nice to meet you, we are indeed so fortunate!
Mun ... saying this might be a little embarrassing ... but ... I love you ... love you very much ... hihi. ~~

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes