VÌ SAO ĐÀN ÔNG TỐT LẠI Ế


Ở đời phúc họa khôn lường...
......................
......................................
Một lần, tôi đi cà phê cùng mấy cô bạn thời sinh viên.  Các nàng ấy kẻ đang sống với chồng, người độc thân nhưng nhìn chung đều khá thành đạt.
 Mấy mụ đàn  bà tuy không có đính kèm con vịt nào nhưng vẫn thành cái chợ vỡ.
 Cả bọn buôn dưa lê rất giỏi: Hết chuyện nhà lại ra chuyện xã hội.
 Sau vài phút để cho " miệng' giải lao, tụi tôi lại buôn tiếp.
Cô nàng Liên xinh liền chuyển đề tài: Vì sao đàn ông tốt lại ế?
Nàng là một phụ nữ duyên dáng, lại có khiếu hài hước nên chuyện gì của nàng kể bọn tôi cũng đều khoái nghe.
 Về cái đề tài "hót" kia nàng phát biểu như sau: Đàn ông tốt mà lanh lẹ thì không ế, từ "ế" chỉ được dành tặng cho mấy gã đàn ông tốt kiểu hiền lành, thật thà... Bởi vì bọn họ là những kẻ nhẹ dạ, cả tin, dễ bị kẻ xấu nhưng khéo mồm lường gạt.
 Bọn hắn mà là gái thì chắc một tháng đi thăm nhà hộ sinh mấy lần chứ lị. 
Rồi cô ấy kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện đã từng chứng kiến, chuyện thiệt mà như đùa vậy.
Có một gã tên là Rất Văn Tốt, tốt, tài giỏi, dễ nhìn chỉ tội ít nói và hiền lành.
 Gã Tốt này có một cô bạn gái xinh xắn lại giỏi giang và hết lòng thương hắn.
 Vì gã Tốt ấy là kẻ dễ bị lừa nên làm bạn gái của hắn sướng ít, khổ nhiều.
cô nàng này đã thế lại có nhan sắc và  tài giỏi hơn người nên số phận  đã dành cho nàng hai chữ KHỔ TẬN
- Ủa! Nghe sao kì zậy? Mày đừng nói xạo đi.- Lan ngồi cạnh tôi lên tiếng phản đối.
Cả hội cùng nhao nhao vẻ bất bình.
Liên xinh khẽ phì cười, rồi ra hiệu cho mọi người im lặng để nghe mình giải thích:
- Cô nàng kia vừa xinh đẹp vừa tài giỏi, điều đó sẽ khiến cho lũ bạn gã Tốt sinh lòng đố ki và tìm cách phá đám.
Chúng bắt đầu tung tìn đồn thất thiệt cho cô ấy: Chẳng hạn như  "nhìn là biết không phải loại đàn bà yên phận rồi, mày mà không khéo là rồi đây sừng sẽ mọc đầy đầu đó ". 
Nói một lần hắn chưa tin, hai lần chưa tin, nhưng khi lũ bạn nói tới N lần thì hắn bắt đầu ngà ngà và dần dà tin sái cổ.
Lũ bạn kia được thể  thêu dệt thêm chứng cớ, thêu dệt thêm những vụ giả vờ mắt thấy tai nghe... Và thế là cô gái kia được gắn  luôn mác PHẢN BỘI...
 Gã đàn ông tên  Tốt đã âm thầm ghen, âm thầm suy diễn... rồi đơn phương buông bỏ. Cho dù cô nàng kia có chân thành với hắn đến đâu đi nữa, dẫu nàng có kiệt sức vì chung tay, chung chân cùng gã chống hạn, chống đói, chống nghèo... thì với hắn như thế cũng không đủ để cứu vãn cho hai từ PHẢN BỘI mà bọn bạn hắn đã dựng lên.
Với một gã đàn ông tốt kiểu này thì dù công lao của bạn gái có chất cao như núi cũng bằng âm bởi đức hạnh mới là điều đáng nói. 
 Rồi cứ như thế gã  Tốt  im lặng, nhưng  vẫn nhẹ nhàng,  và vẫn cần nàng góp sức chung lưng, chỉ có điều lạnh nhạt hơn, ít quan tâm hơn, hay nói xóc, hay cười ruồi... 
 Vì nghĩ người mình thương là một đấng nam nhi tốt nổi tiếng trong thiên hạ nên nàng ý cứ yên tâm mà ngủ  say trong vòng tay che chở của gã.
Cho đến một bữa, gã Tốt kia có vẻ khá hơn,  lại còn mơ tưởng cái tương lai không xa sẽ  được đổi đời vì cái bánh vẽ do  hội bạn thân của  hắn  ban tặng. Thế là gã Tốt hăm hở bắt tay vào kinh doanh làm giàu để thực hiện ý đồ nhớn.
Cô nàng tuy biết  hắn sai lầm nhưng cũng chẳng thể can ngăn nên đành ủng hộ. 
Dĩ nhiên, cô này không ngốc lắm nên đã  kịp dừng lại khi còn chưa muộn.
Trong thời gian gã Tốt đang nuôi giấc mộng vàng thì bỗng nhiên gặp được một đứa con gái khác hợp hơn, chân tình hơn, dẻo mỏ hơn và thế là hắn đột nhiên  bị mất trí nhớ. 
Hắn  liền lên mxh chia sẻ là mình xưa giờ chỉ ham kiếm tiền nên vẫn cô đơn, lẻ bóng, còn  bây giờ, ơn giời may mắn gặp được người con gái trong mộng nên sẽ quyết tâm mời thấy dạy mài cưa, mài đục để cuối năm đón  nàng về dinh và sẽ cùng nàng ăn đời ở kiếp bên nhau.
-Ủa! Thế cô bạn gái kia thì sao? Hắn giấu cô ấy ở đâu mà dám tuyên bố như vậy?- Tôi buột miệng thốt ra vẻ sửng sốt.
- À, không may cho cô nàng xinh đẹp kia là gã Tốt đột nhiên mất trí nhớ còn gì. Và Thế là nàng trở thành NGƯỜI LẠ luôn tức thì.
- Ủa! Người lạ? Sao kì zậy?- Lan nói chen vào.
- Kì quái gì? Gã Tốt chỉ mất trí nhớ chứ có phải gã ấy cố tình quên đâu mà....Người đã mất trí nhớ thì ai chấp tội làm chi.
- Trời! Thà gặp thằng Sở Khanh còn được chửi hắn mấy tiếng phụ bạc chứ đây gặp gã Tốt  này...  trí nhớ phật phù như đèn dầu trước gió thế thì có mà... nợ không đầu, oan không chủ, chắc sẽ  phát khùng à...- Hương ngồi cạnh tôi nãy giờ im ắng nhưng nghe đến đoạn này thì chịu hết nổi nên cũng phải lên tiếng.
- Thế rồi cô gái kia thế nào? Liệu có phải ra sông nhảy cầu không thế?- Lan sốt ruột hỏi
Liên xinh thong thả trả lời:
- Không, không đâu. Cô này được cái sợ chết nên  đành ngậm ngùi gạt nước mắt ra đi để cho gã Rất Văn Tốt kia ở lại hưởng hạnh phúc bên con vợ hắn mới cưa được.
 Nghe nói nàng xinh đẹp ấy còn gửi tiền mừng đám cưới trước cho vợ chồng hắn luôn rồi mới bỏ đi.
Không còn gã Tốt bên cạnh nhưng cô nàng  vẫn cố gắng sống thiệt tốt và không ngừng phấn đấu. 
Sống một mình tuy có hơi buồn nhưng vẫn sống khỏe, sống có ích... chả làm sao...
- Còn gã Tốt kia hồi sau thế nào?- Tôi sốt ruột cắt ngang.
- À, chuyện tình mới của hắn chẳng đẹp như hắn từng mơ tưởng nên thỉnh thoảng có quay đầu  thăm hỏi người cũ, khi thì bảo muốn trốn vợ để gặp, khi thì bảo muốn nhờ giúp đỡ vì tình hình là vợ chồng gã rất khó khăn...
 Cô ấy trong lòng tuy vẫn còn thương nhớ gã Tốt  ý, nhưng được cái không còn dại dột và tin hắn như ngày xưa nữa. Nàng chỉ bảo là mình không thích quan hệ với đàn ông có vợ nên đừng bao giờ hi vọng.
- Ủa! Cô này cũng không phải dạng vừa nhẩy? - Lan có vẻ thích thú nói chen vào.
- Rồi sao hả? Kể tiếp đi, tôi thấy nóng ruột quá.- Hương nhìn Liên xinh giục giã.
- Hì...Linh xinh nhoẻn miệng cười rồi kể tiếp- Vào một ngày đẹp trời nọ, nàng bỗng nhiên phát hiện mình bị mang lên page của Rất Văn Tốt và bị thiên hạ chê bai, chỉ trích vì tội ham trai giàu mà bỏ rơi gã chơ vơ trên đời.
Cô ấy phát khùng vì cho rằng mình bị oan THị Kình và bị người ta dè bỉu, khích bác oan uổng. Cả hai  người họ đã cãi nhau rất dữ dội và sau đó, thì đường ai nấy đi.
 Không lâu sau, nàng phát hiện ra vì sao mình bị hàm oan, nên đã viết stt up lên trang cá nhân.
Gã Rất Văn Tốt tình cờ đọc được và TÁ HỎA khi biết được ngày này năm xưa mình đã tin bọn thân quen xàm tấu và đổ oan cho NGƯỜI ẤY.

Tôi cũng chả biết sau đó hắn thế nào.... Còn nàng kia ... chắc cũng có thu hoạch lớn sau cuộc tình cay đắng, bởi sợi dây oan nghiệt mang tên Rất Văn Tốt ngày đó ....
Chưa cần nghe tôi kể hêt, thì cả hội bỗng cùng đồng thanh nói:
- Rất Văn Tốt  thì tác dụng gì... vì nếu như gã bị lừa  thì cô gái bên hắn sẽ còn thảm hơn cả  khi nàng vô phúc cặp nhầm  với  mấy gã Sở Khanh. Bởi thế cho nên đừng có hỏi vì sao ĐÀN ÔNG TỐT LẠI Ế?...KKKKK...
---------------


One time, I go coffee with a lot of girl friend when student. Person live with her husband, person forever alone mostly are successful.
They shoot the breeze very good: Finish family story, next is social.
Lien make a new topic: Why good man is forever alone?
Because this HOT topic, they said: Good man but agility is not alone, “ Alone” just for good man kind of gentle and honest...... Because they were trusting, easy deceived by bad-cleverly person.
If they are girl, so they always go to abortion
She told me a story that she was witnesse. True story but like as a joke.
Have a guy name is Very Good, good, talent, good looks but only just quiet and gentle.
This guy have a nice girlfriend, beautiful and capable and very love him.
Because he is very gullible, so his girlfriend little happiness, many suffering ,
This girl very beautiful and talented more than people but her fate is very suffered.
- Oh! Why so strangely?? Don’t kidding…
- She beautiful and talented, so Good’s friend is very jealousy and find to disrupt.
They say false information. Example: Just saw, I know that woman is bad. Must careful her will scam you!
Once him not believe, twice him also not believe, but when N times, him very trust in that.
That friend make more evidence. And the girl is regarded as a traitor
He was secretly jealous, secretly guess, then unilaterally abandon. Althought she very sincerely with him, but can’t save the word “traitor”.
With this good man, the girl have very much work also = zero.
That Good guy is quiet, but still gently, and still need her help, but more lukewarm, less interested...
Good felt is better, he go to dream because the” illusion” gift by his bad friend. He entered the business of enriching to make big intentions.
The girl know him is wrong, but can’t stop him. So her must supported.
Of course, that girl is not stupid so she was stop when it not late.
When Good is in GOLD dream, she meet the other girl better, more sincere, more subtle. And he's suddenly lost memory
After that, he shared on social networks: in the past, I was lonely, a person with money, Now , I met the princess in dream. End of year,I’ll marry her.
- Oh! So where is that girl friend ? Why him dare to said that.
- Ah, unlucky for this girl, he's suddenly lost memory. So she became a STRANGER immediately
- Oh! Stranger? Why so strangely!
- Why strangely? He just lost memory…
- Oh my ! I want to scold him too.
- Then how this his girlfriend? Is she jumping into the river?
- No. No, she fear of dead so she cry and go away. For he and his new wife happiness.
Heard, beautiful girl even gift to that couple money –wedding before go.
Not have Good behind, but she was trying your best life, constantly struggle..
Althought, lived alone had a little sad, but still healthy, useful life ...
- And that Good guy?
- Ah, love story not beautiful as his dream, so sometimes he return to visit old lover.
Still remember him, but she not trust in him as before. Only said I don't want relationship with a man was married.
- Oh ! She is also not the type of medium – Lan very interested said.
- Next??? Please tell me more!!
- In nice day, she suddenly found that : She was in Very Good page, were people decry, criticized about she greed rich boys and forsake him.
She crazy because she was suffer injustice. Both of them fought very fiercely.
Then, who go their own ways.
Not long after, she know why she was unjustly. So she write status on her personal page.
Very Good casually read and was horrified when know: Old days, he had believed in bad friend was pour unjustly for her.
- I also know how him after that . ... And she, she has great harvest after a bitter love.
Not need to hear me tell end, then suddenly, my group said in unison:
- Very Good is useless… Because if him was “ tricked” , so girl beside him will be more suffering than love pervert guy. So don’t ask why good man is forever alone !! KKKK
-



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes