MẪU ĐÔNG CUÔNG ( CHẦU BÀ ĐỆ NHỊ THƯỢNG NGÀN) THAN PHIẾN


Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
..........
...........................
   Cũng khá lâu rồi, khoảng trên mười năm về trước, chị cả tôi có đồng ngân đồng xuyến và muốn về cửa Mẫu để bắc ghế hầu ngài.
 Bữa đó, chị ấy gọi điện lên ban quản lí  nhà đền để xin cung. Vì là ngày tiệc Mẫu nên các cung đều kín chỉ còn cung chúa thượng ngàn là chưa có người đăng kí. Chị cả  không mấy phân vân mà đồng ý ngay, vì dự tính bản hội của mình số người đi dự không nhiều.
 Xe của bản hội xuất phát từ 8h tối, khi lên đến Yên Bái thì lái xe không biết đường vô đền nên phải hỏi dân xe ôm bản địa.. 
Mấy lão xe ôm định giở trò làm hoa tiêu để chặt chém thì chị cả ngó đầu ra khỏi cửa xe bảo với họ:
- Bản hội tôi về lễ Mẫu, nên các bác làm ơn chỉ đường giúp, chứ ... làm như thế không hay đâu ạ.
Chả hiểu sao nghe chị nói thế, mấy lão mặt tiu nghỉu, giọng lí nhí chỉ đường....
 Khi đến trước cửa đền, đoàn chị cả nhìn thấy một xe khách cỡ lớn đang đậu sát lối vào sân đền.
 Chị cả giục mọi người xuống đánh răng rửa mặt rồi khẩn trương vô đền sắp lễ.
 Khi chị tới chỗ ông thủ nhang để nhận cung thì ổng vừa nhìn thấy mặt chị ấy đã bảo:
- Cô T à, cô vô cung Mẫu sắp lễ đi.  Chúng tôi vừa bao sái lại ban sạch sẽ tố hảo rồi đó.-Ngừng giây lát, ổng nói tiếp- Có lẽ Mẫu chờ cô lâu rồi đó...
 Chị tôi nghe thế thì mừng rỡ, vội ra gọi mọi người mang lễ vật vô để bày biện và dâng lễ.
 Khi quả lễ đã được hoàn thành thì chợt có tiếng cãi lộn rất to ở ngoài sân vọng vào.
Mấy bà trong bản hội tò mò chạy ra xem, lúc vào kể lại:
- Ôi! Cái mẹ đồng bóng ở tỉnh N sao mà khủng vậy? Ai đời cứ mắng ông thủ nhang như tát nước vô mặt vậy.
Một chị ngồi dưới bệ rồng ngoái đầu lại hỏi:
- Ủa! Mắng cụ thủ nhang sao? Vì chuyện gì thế ạ?
- À... là vì ổng sắp nhầm cung. Lẽ ra, mẹ ấy ở cung Mẫu, nhưng lại phải ra hầu ở cung chúa nên mẹ này nổi máu đồng bào lên ấy mà...- Một bà vừa ở ngoài đó trở về đáp. Ngừng giây lát, bà nhún vai lắc đầu, nói tiếp- Khiếp quá cứ như mẹ bán cá tôm ở chợ ý.
- Khổ thân cụ thủ nhang quá trời luôn. Nhìn mặt cụ tái mét, mồ hôi vã ra, miệng ấp úng thanh minh:" Thì tôi có biết đâu. Lúc đó, như có ai vô tôi và chỉ cho cô ấy tới cung Mẫu mà... Tôi xin lỗi... Tôi sai rồi..- Một bà khác tiếp lời.
- Ôi trời! Ngay lập tức mẹ kia bổ thẳng vô mặt ổng :" Thôi đi! Có mà ông già quá rồi nên lú lẫn thì có, chứ làm gì có chuyện .. Chả có mẫu mạ nào xui khiến cả đâu... Hay là người ta hối lộ ông rồi.....Ông làm tôi điên hết cả người... Bây giờ, bản hội tôi đông như thế mà bị nhét vô một cái cung bé như lỗ mũi thì thử hỏi làm sao mà chịu nổi... Mà tôi đã hầu hai vấn ở đó rồi, năm nay, phải xin cung từ tháng trước thế mà ai dè lại... Bây giờ, ông bắt đền tôi đi... Không thì ông vô trong bảo người kia thu dọn lễ vật xuống để trả cung lại cho tôi...Bà bên cạnh  kể tiếp.
- Nhìn ông lão run run trước bộ dạng hùm ăn không hết thịt của mẹ kia mà thấy thương ổng quá đi mất...Một chị nói chen vào...
- Có điều thiệt không may mẹ ta là bản hội kia đã bày xong lễ nên ổng bảo không thể làm thế được vì như vậy sẽ bị Mẫu quở phạt.
 Kì lạ là câu chuyện đó không hề lọt tai chị cả và mọi người cũng không hay biết là đoàn nhà mình đang ở cung Mẫu.
 Đến khi chị cả bắt đầu lên chiếu giữa hầu thánh thì tay cung văn của đoàn bà kia đã tăng âm  đôi loa thùng của hắn khiến cung văn đoàn nhà mình phải gồng hết sức mà âm thanh vẫn lọt thỏm bởi âm thanh đinh tai nhức óc của họ.
 Chị cả quay ra ngoài bảo một chị bạn sang nói với họ cho nhỏ cái volum xuống nhưng họ giả vờ như điếc, cứ việc rung đùi, mặt vểnh lên gật gù theo tiếng nhạc kinh người đó.
 Biết không thể lay chuyển được họ, chi tôi đành chấp nhận cái cảnh trái tai gai mắt ý và chỉ biết nhất tâm, thành kính để hầu ngài.
 Lúc  mãn tiệc hầu, chị cả đi ngang qua bản hội kia và thấy bà đồng nọ dang hầu giá cô đôi thượng ngàn mà nhẩy lên , bổ xuống chả khác nào người điên bổ củi. Thỉnh thoảng lại rú lên một tiếng nghe sởn cả da gà. Từ mặt mũi đầu tóc đến toàn thân mồ hôi nhễ nhải, nhìn mà thấy ái ngại...
 Trên đường về nhà, chị cả mới sực nhớ ra là bữa trước mình xin cung chúa, chứ không phải cung Mẫu và không may cho bà kia là lại trùng tên với chị tôi nên mới dẫn đến chuyện nhầm lẫn đó.
Tuy nhiên nhiều người trong bản hội thì cho rằng Mẫu có chủ ý cho chị tôi vô cung của Người, còn bà kia do đi lễ ngài mà thiếu cái tâm nên không được Mẫu ưng thuận.Cho dù ba năm, chứ ba mươi năm vẫn chỉ thế mà thôi. Hơn nữa, hành vi xúc phạm thủ nhang, rồi la lối như ngoài chợ cùng với việc trả đũa bằng cách vặn volum hết cỡ kiểu ý có khi còn bị Mẫu phạt nặng đằng khác.
 Hôm đó, trong lúc hầu ngài, chị cả tôi thỉnh thoảng ngước lên thì dường như thấy Mẫu ở trên cao với vẻ mặt không vui, có lúc còn như thể khẽ lắc đầu.

 Về cửa ngài bắc ghế hầu mà như kiểu bà đồng đó thì chắc rằng phúc chưa thấy mà tội phải mang.
 Cũng chả hiểu sao bà ý không tin  phép Mẫu thì còn về bắc ghế hầu làm chi chứ:? Thiệt không hiểu nổi nhiều người đi lễ, đi hầu thánh để làm gì nữa?
-------------I
t's been a long time, about ten years ago, my eldest sister had the same money and wanted to go to Mother godness's temple to organize a trance ceremony.

  That day, she called the temple management to ask for a palace. Because it is a Mother godness's banquet so many palaces is closed and only Chua Thuong Ngan is not had people sign up. The older sister did not hesitate, but immediately agreed, because she though that her trance ceremony would not many guest attend.

  The car of the association comes from 8 pm, when going to Yen Bai, the driver does not know the way to the temple, so he has to ask the local motorbike driver ..

The old motorbike owners tried do  navigator to buy with expensive, and the eldest sister looked out of the car door and told them:
- My congregation returned to the Mother godness 's temple, so please give me the help, but ... it is not good to do so.
I don't understand why she said that, some him sad faces, your voice whispering direction ...
When they arrived in front of the temple door, the group saw a large passenger car standing close to the entrance to the temple yard.

  She urged everyone to go to brush their teeth and wash their faces, then urgently prepare the  offerings .

  When she came to the master of temple to pick up the palace, he saw her face saying:
- Miss T,  please go prepare the  offerings . We  washed the clean altar. Perhaps mother godness waited for you for a long time
My sister heard that, and was happy and rushed to call everyone to bring the offerings for display and offering.
-
-   When the offerings  was completed, there was a loud brawl outside the courtyard.
- The women in the society ran out of curiosity to see, when they came back and told them:
-
- - Oh! How terrible is the spirit medium of  N province why is so crazy?Why just scolded master of temple as a slap in the face.
-
- A sister sitting under the dragon pedestal turned her head to ask:
-
- - Hey!  Scolded master of temple? What for?
- Well ... it's because he was about to make a mistake. She at Mother godness’s palace, but must present at Chua’s palace, make her crazy. 
- Feel sorry for master of temple, "I don't know. At that time, as if someone was turning on me and showing her to the Mother godness ‘s temple... I'm sorry ... I'm wrong ..”-- Another lady said.
- Oh my God! Immediately the woman added straight to his face: "Stop it! It is too old for you to be confused then yes,  You made me crazy ... Now, my congregation is so crowded with a small palace like a nostril, how can I endure it ... Now, you force compensation for me.  Otherwise, you will tell the other person to clean up the offering. come down to give me the palace ... - One lady next tells
- It was unfortunate that she was the other party had finished the ceremony, so he said he could not do it because it would be punished.
Strangely, the story weren't get into her ears, and people do not know that her group is in the Mother godness's Palace.
By the time the eldest sister started to show up in the middle to present, the four attendants  of the other lady's group had increased the sound of his speakers so that the my four attendants  congregation had to do their best but still lingered by their searing sounds.
The eldest sister turned out to tell a friend to tell them to put the volum down, but they pretended to be deaf, kept shaking their thighs, and their faces up and nodded in the sound of the music.
Knowing that I could not shake them, I could only accept hateful thoughts and only know one-pointedly and respectfully for present.
At the end of the  party, the eldest sister passed by the other congregation and saw that the other lady was incarnation Co Doi Thuong Ngan. She jump up and down, like any other person who made a firewood. Occasionally let out a loud sound make horrida cutis. From the face of the head of the hair to the whole body sweaty, look so bad...
On the way home, the eldest sister remembered that the last time I had asked for a Chuq’s palace not a Mother’s palace, and unfortunately for the other woman, she had the same name as my sister, which led to that mistake.
However, many people in the Assembly said that the Mother godness intentionally gave my sister come to her palace, while the other lady went to the ceremony and lacked the heart so she was not approved by the Mother. just that. Moreover, the act of insulting the master of temple  then yelling like in the market together with retaliation by increased the volum, sometimes even being punished heavily.
That day, while she was incarnation , my eldest sister occasionally looked up and seemed to see the Mother on the high side with an unhappy face, sometimes as if shaking his head slightly.
Go to saints’s temple, but like that woman’s type then surely that happiness has not been seen but sin must be brought.

Go to saints’s temple, but like that woman’s type then surely that happiness has not been seen but sin must be brought.
Also didn’t understood, she didn’t trust in Mother’s rule so why she organize a trance ceremony? Don’t undertood many people went to Sains’s temple, organize a trance ceremony, what for? 








My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes