HẬU TRƯỜNG LÀM CLIP VỀ CHÚA THÁC BỜ




Các ngài thường cho tôi viết kịch bản sau khi clip đã được quay xong từ trước đó ít nhất cả mấy tháng trời.
......................
....................................

Khi nhìn những tấm ảnh vừa chụp, tôi biết ngay vị chúa trong ảnh là bà Đinh Thị Vân, một trong hai nữ nhân thần được tín ngưỡng đạo Mẫu  gọi là Chúa Thác Bờ.
Tôi được Chúa giao "nhiệm vụ" làm clip dâng người.
Tuy nhiên, tận lúc bấm máy, tôi vẫn chưa hề biết nội dung clip nói gì.
 Thôi đành nhắm mắt, đưa chân... chúa bảo sao thì làm y chang như vậy chứ còn biết tính thế nào nữa.
  Khi quay, thì  tôi mở nhạc nền " vũ khúc thiên đình" theo ý của Chúa, nhưng sau đó, lại dùng bản "Tình thiên thu".
Tôi cũng chả lấy gì làm lo lắng vì  nghĩ rằng: Người đã sắp sếp rất có chủ kiến và tinh tế.

Bẵng đi  một thời gian khá lâu sau đó, tôi mới bị Chúa giục làm phụ đề và up lên mạng.
 Thú thực, tôi chẳng còn nhớ nội dung cuộc hội thoại của chúa và cô tiểu nữ trong clip nói gì nữa. Đầu tôi cứ đặc như bí vậy.
 Tôi liền viết sớ và thắp hương xin chúa khai tuệ chứ không tôi sẽ làm được gì với cái đầu " tăm tối" này đây.
Quả nhiên, sau đó, tôi đã tìm được ý tưởng cho clip.
Phần phụ đề được hoàn thành nhanh chóng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì dường như vừa trút đi được một cái gánh nặng nghìn cân.
 Xong công việc, tôi  bỗng chợt nhớ ra và quay sang hỏi con gái:
- Bữa trước, chúa nói gì với cô tiểu nữ hả con?
- Dạ.- Ngài nói về chuyện ông thủ nhang đền chúa bị một người  Hà Nội lừa mất mấy tỉ ( số tiền dành để xây lại đền chúa)... Ổng  ấy quá tin tưởng một  "đại giả da" nên đã đưa tiền cho hắn về xuôi mua nguyên vật liệu  và nhờ hắn  gọi thợ lên đó tu tạo lại đền. Sau khi hắn cầm được cả mớ tiền thì lặn một hơi không sủi tăm.
- Ồ! Lạ thiệt! - Tôi thốt lên vẻ hết sức kinh ngạc vì bữa nay, chúa đổi sang chủ đề của cuốn tiểu thuyết
 " chuyến tàu định mệnh" của tôi...
Kì lạ hơn là: chủ đề này mói  thật sự  phù hợp với hình ảnh của Người trong clip.
 Xem lại clip, tôi vô cùng ngưỡng mộ vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm, mắt phượng mày ngài,  "hoa cười ngọc thốt đoan trang"... và rất đặc biệt của chúa bà.
Đúng là  "tiên sa cá lặn mất tăm". ..

------------


When saw a lot of photos was shoot,  I know The Princess Godness is Dinh Thi Van, one of two female Saints was  worship Mother called name is Princess godness of  Waterfall.
Princess assigned to me: Make clip for her.
However, at the time shooting, I still don’t know what is video content.
Hmm ... but must do follow her.
When filming, I open the background music is "dance heaven” follow her, but then, I use "The love eternity".
I'm not worried, and still think: She had arrange all very subtle.
forget a long time, after that, she urged me to do subtitles and upload it on network.

Actually, I’m can’t remember the messenger of Princess and the little girl. 
I immediately wrote reports and burn incense: Ask her to intellectual enlightenment.
Because I can’t do work with this “dark” head.
After that, I got the idea for the clip.
Subtitles are completed quickly. I sighed in relief.
Finish, I ask with my daughter:
-              Before  day, What is Princess said with little girl, dear?
-              Yes. The master’s temple (of her) too believe in a fake-rich man. He promised to build this temple a lot of billion. But when took the money, he ran away quickly.
-              Oh ! So strangely ! - I was very surprised because this meal, themed clip is about a novel: "The train fateful" of me
Watched clip again, I’m very admire about salty beauty and loving. It’s very special beauty of her.
So wonderful!







My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes