BÀ CHÚA KHO VÀ CÁI DUYÊN KÌ LẠ VỚI CHỊ EM TÔI


Quý nhân của chị em tôi thường đến báo hỉ lộc trong mơ
..........................
.....................................
Hơn mười năm trở lại trước,  một đêm, chị cả tôi nằm mơ thấy một vị tiên nàng vô cùng xinh đẹp với bộ xiêm y màu vàng lấp lánh, về điện và bảo rằng thì lũ lượt kéo về cửa ta để xin xỏ,  vay tiền vàng, châu báu, còn ngươi sao ta chưa thấy về đó bao giờ? Ngươi chê tiền chê của sao?
Chị Cả  ngước mắt lên nhìn Chúa, rồi hơi cúi đầu, lễ phép thưa:
- Dạ! Nữ Bồ Tát, thực sự thì ... con còn chưa biết Người là ai cả...
Vị thánh nữ mỉm cười, giọng dịu dàng:
- À... Ta là  một chúa xứ giàu có nhất thành phố Bắc Ninh, người đời thường gọi ta là BÀ CHÚA KHO. Chả lẽ, ngươi chưa từng nghe qua danh tiếng của ta sao?
 Chị tôi nghe Chúa nói thế thì mắt bỗng sáng lên vì chợt hiểu ra:
- Oh! Người là BÀ CHÚA KHO ạ?
 Chúa cười, gật đầu và hỏi:
- Ta đoán rằng, sắp tới, ngươi muốn tu sửa lại bản điện?
Chj cả tròn  mắt nhìn Chúa bà, khá kinh ngạc, thưa:
- Dạ. Con ...
Chúa không đợi chị ấy nói hết câu mà cắt ngang, bảo:
- Nhưng chắc là đồng ngân đồng xuyến còn hạn hẹp?
-Dạ. ..- Chị cả ấp úng đáp...
Chúa bà lại cười, bảo:
- Đầu tháng tới, ngươi về cửa ta bắc ghế hầu thánh đi, rồi ta sẽ ban tài tiếp lộc cho...
Chị tôi nghe Chúa nói thế thì rất mừng, nhưng chợt nghĩ lại... mặt  trông như mếu. 
Chúa nhìn thấy liền khích lệ:
- Trông ngươi kìa! Chắc lại lo nghĩ chuyện tiền bạc rồi. Ngươi cứ về đi, ta không bắt ngươi phải mâm cao cỗ đầy, trâu to, bò béo đâu mà sơ. Chỉ cần ngươi có tâm thành thì đàn sơ lễ mỏng ta cũng chứng...  Ngươi đừng lo lắng gì cả, có đến đâu thì tâu đến đó nha... Nhớ đó. Ta đợi đấy...
 Chúa bà nói rồi biến mất, lẫn vào màn sương khói mờ ảo của đêm tối.
 Sau đó một tuần, Chị cả đã cố gắng thu xếp đồng ngân đồng xuyến để về cửa Chúa bắc ghế hầu Thánh.
Tuy đàn sơ lễ mỏng nhưng tiệc hầu diễn ra suôn sẻ và rất hoan hỉ. Đặc biệt, lúc cả đoàn vừa bước chân lên ô tô để ra về thì bầu trời đen kịt, cơn giông nổi lên rồi mưa như trút nước.
Một bà đồng cựu ngồi ở cuối xe nhìn ra ngoài trời mưa, bất chợt thốt lên:
- Hầu Thánh xong mà được cơn mưa thế  này thì gia chủ tốt tài tốt lộc lắm...
- A di đà Phật! Lạy ngài vạn bái...
Chị Cả tôi nói giong run run, thổn thức, còn  sắc mặt chị thì tươi như hoa.
 Hai tháng sau, chị ý bán được căn nhà nhỏ nằm giữa hai khu dân cư. 
Tuy là căn nhà không sổ đỏ, chỉ có giấy tờ viết tay nhưng khá được giá và bán dễ như người trong thiên hạ bán mớ rau muống vậy.
 Ngay sau đó, chị tôi sắm sửa  một mâm lễ tố hảo để về tạ ơn Chúa và gấp rút công việc sửa sang bản điện.

Mãi đến sau này, khi nhớ lại, chị cả tôi vẫn không ngớt lời cảm tạ BÀ CHÚA KHO tối tú anh linh vì Người đã thương và giúp chị ấy hoàn thành được tâm nguyện của mình với Cha  Mẹ ( các thánh trong TỨ PHỦ)

Thiệt kì lạ! Vào giờ sửu đêm qua ( mồng 1 tháng 2 âm lịch), tôi lại mơ thấy Chúa bà về điện, giục tôi về cửa ngài... Ôi! Phải chăng là Chúa muốn cho con được  " đổi đời"?
Con vui quá! Nhất định, con sẽ sớm thu sếp để về lễ Chúa.
À, con quên mất điều này: Liệu có phải là Chúa còn ngầm nhắc nhở con nên MAY TÚI BA GANG để đón TÀI LỘC không ạ? Hihi...

_____________________________

More than ten years ago, one night, my sister dreamed of a beautiful lady in a sparkling yellow dress appearing in the shrine and wondering why we had not been to her temple while other people stormed to the temple to pray for wealth.

My sister looked up to the Goddess, slightly bowed and said:
- Yes! My Goddess, actually...I do not know who you are...
The Goddess smiles and said with a gentle voice:
- Oh...I am the richest goddess in Bac Ninh city. People often call me KHO GODDESS. Have you ever heard of my reputation?
Hearing that, my sister's eyes lit up:
- Oh! You are KHO GODDESS?
The Goddess laughed, nodded and asked:
- I guess, in the future, you want to renovate your shrine?
My sister was surprised at her words and said:
- Yes...I...
The goddess did not wait until my sister finished the sentence and cut off:
- But your source of income is still limited?
- Yeah...- She answered shyly.
The goddess smiled and said:
- At the beginning of next month, you should organize a "hau dong" ceremony and I'll bless you fortune.
Hearing the words, my sister was very happy. Yet, thinking back, her face dropped.
Seeing that, the goddess encouraged:
- Look at you! You're worried about money. Just go to my temple, I will not demand great offerings...As long as you have a heart, despite small offerings, I'll bless you...Don't worry at all...Remember to go to my temple...I'll wait.
Kho Goddess disappeared into the mist of darkness.
Then a week later, my sister arranged the money to go to the goddess' temple and organized a "hau dong" ceremony.
Although the offerings were little, the ceremony went smoothly. Especially, when the team just stepped on the car, the sky went black and it poured down heavily.
- After the ceremony, the heavy rain would be a good sign of good fortune for the organizer.
- Thank you, Kho Goddess - My sister sobbed while her face was as fresh as flowers.
Two months later, she managed to sell a small house between two residential areas.
Although the house did not have the certificate of land use right, she could sell it at high prices.
Soon after, my sister prepared great offerings in order to show her thankfulness for Kho Goddess and started renovating the shrine.

Later, looking back on the past, my sister still felt grateful to Kho Goddess because of her assistance in the fulfillment of my sister's wish with the Saints in the Mother Goddess religion.

So strange! Last night (the 1st of February, Lunar Calendar), I dreamed of Kho Goddess urging me to go to her temple...
Oh! Is it that the goddess wants to bless me more wealth?
I am so happy. I will arrange to go to her temple, hihihi...




My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes