ĐỆ NHỊ VƯƠNG CÔ



Dành cho các bạn thích tìm hiểu về ĐẠO MẪU VIỆT NAM
..................
.........................

 ĐỆ NHỊ VƯƠNG CÔ:
 Đệ Nhị Vương Cô- Đại hoàng Công Chúa Trần Thị TÍnh, là con gái thứ 2 của Hưng Đạo Đại Vương.
Tương truyền: Vương phu nhân nằm mộng thấy một vì sao rơi xuống, rồi lại thấy rồng ấp bên mình.
 Sau đó,  bà mang thai và sinh ra Đệ Nhị Vương Cô vào năm Bính Thìn.
Tuy cô là con gái ruột của Vương Ông và phu nhân nhưng sau phải đổi thành nghĩa nữ lấy hiệu là ANH NGUYÊN ( Thủy Tiên) quận chúa.
Danh hiệu của cô là ĐỆ NHỊ NỮ ĐẠI HOÀNG ANH NGUYÊN QUẬN CHÚA.
Sở dĩ phải làm như vậy vì Vương Ông rất quý mến tướng quân Phạm Ngũ  Lão, muốn gả con gái cho ngài, nhưng do quy định của hoàng tộc thì người trong tôn thất nhà Trần không được lấy người ngoài hoàng tộc, để bảo vệ ngai vàng. 
Vì thế Vương Ông phải nhận con gái ruột làm con nuôi.
 Vương Cô mang danh nghĩa tử, được gả cho Phạm Ngũ Lão (PHẠM ĐIỆN SÚY PHU NHÂN).

Vương Cô Đệ Nhị có khi thay quyền Trần Hưng Đạo, chấp chính ba quân.
 Cô không ngại gian nan, sát cánh cùng cha nơi chiến trường, lập nhiều chiến công hiển hách.
 Sử xưa chép rằng, Công Chúa ( chỉ vương cô), dáng thanh như ngọc, da trắng như ngà, dáng khoan thai, giọng nói dịu dàng, nhưng khi ra trận thì uy dũng, phi thường, nam nhi ít ai sánh bằng.
Khi hầu giá ĐỆ NHỊ VƯƠNG CÔ, ngài mặc trang phục giống như VƯƠNG CÔ ĐỆ NHẤT, cũng có nơi mặc áo màu xanh.
 Cô dắt kiếm và cờ lệnh sau lưng, còn tay cũng cầm kiếm và cờ lệnh.
 Trong hàng Trần Triều, cô là giá thứ 3, có làm phép để trừ tà, sát quỷ.
 Cô cũng thường được thờ với Đức Đại Vương trong các đền phủ như Vương Cô Đệ Nhất. 
NGÀY TIỆC:
Là ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm.
Lời văn giá VƯƠNG CÔ ĐỆ NHỊ trong giá hầu:

Nẻo Bồng Đảo Thiên nhiên phẩm chất
Đóa Tiên hoa tỏ mặt xuân quang
Mới hay chén ngọc đài vàng
Ở trong hoa phủ ấy nàng Tiên hương
Bà công chúa cửu vương nhà tướng
Nữ anh hùng mà dạng tiên phong
Cũng là nuôi dấu con dòng
Chữ rằng Tứ đức Tam tòng lầu thông
Hội quân tướng tao phùng thiên tải
Dẫu nữ trong phấn đợi cũng mong
Tự xưa nhớ Đức thánh ông
Đã không xa xỉ dám lòng ở kiêu
Tranh Khổng Tước tuyển vào Điện Súy
Người bể đông Phạm Thị đường đường
Khúc đàn cầm sắt khang tương
Hỏi sơn lời thệ loan hoàng tình duyên
Lúc chủ quỹ đường tiền hiếu dưỡng
Cũng lắm khi binh trượng trông coi
Hậu quân nghìn dặm xa khơi

Xem như nội tướng thục tài Phu Nhân

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes