HẰNG NGA TIÊN TỬ và NHỮNG NGƯỜI BẠN THƯƠNG MẾN



Hằng Nga tiên tử trong giấc mộng của riêng tôi
.................................
...................................

Trên cung Quảng Hà, hoang vắng và giá lạnh, khiến cho ai cũng nghĩ rằng, tiên tử ( Hằng Nga tiên tử) sẽ u buồn, lạnh lùng, xa cách.
 Trái lại, Chị Hằng mà tôi được gặp trong mơ lại dịu dàng, thân thiện với nụ cười ấm áp, rạng ngời, tỏa sáng...
Mấy bữa trước, trong một giấc mơ, tôi có hỏi chủ nhân ( tôi cứ nghĩ kiếp trước mình là người trồng cà rốt ở đó):
- Dạ,  con có thắc mắc:  Vì sao chủ nhân vẫn chưa rời cung Quảng Hà ? Có phải Người vẫn còn hi vọng gặp lại CỐ NHÂN ?
Tiên tử nở nụ cười hiền hậu, nói:
- Chuyện đó... với ta không còn quá quan trọng nữa... Có duyên nhất định sẽ gặp lại thôi...- Ngừng giây lát, Người nói tiếp- Ta ở lại đây vì ... những người bạn phàm  của ta trên khắp quả đất này...
- Ủa?  Vì  những người bạn phàm ạ? Con nghe chưa hiểu- Tôi tròn mắt hỏi lại.
Tiên tử thong thả trả lời:
- Ngày trước, ta xin với VƯƠNG MẪU NƯƠNG NƯƠNG tới đây là để có thể dõi theo CHÀNG... Sau đó, chàng về nơi cát bụi ...thì ta vẫn ở đây để chờ chàng tái sinh và hi vọng... Nhưng thiệt không ngờ... thời gian trôi qua... số phận đã ban cho ta nhiều điều QUÝ GIÁ...
- Dạ...
- Đó là những người bạn ở dưới phàm trần- Giọng tiên tử trở nên sâu lắng hơn- Họ luôn yêu quý, mong chờ và tin tưởng chia sẻ cùng ta....
- Dạ...
- Họ là những thuyền trưởng, thủy thủ... vượt đại dương trong đêm... Họ là những người nghèo ở các vùng sâu, vùng xa... hay  ở tận các sa mạc, các bộ tộc... còn chưa có điều kiện được tiếp xúc với nền văn minh của con người... Họ là những kẻ cô đơn, lẻ bóng... không bạn bè thân thích, chỉ còn biết làm bạn với trăng... Họ là những họa sĩ, nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ... muốn được ta khơi nguồn cảm tác... 
 - Oh! Thiệt mà... - Tôi gật gù, mắt sáng long lanh, mặt mày hớn hở hẳn lên vì như vừa phát hiện ra CHÂN LÍ... vậy.
 Chủ nhân, nói tiếp vẻ đầy xúc động:
- Họ còn là những cô cậu học trò nông thôn với những kí ức một thời về VẦNG TRĂNG QUÊ ( trong đó có cả hình ảnh CHỊ HẰNG). - Đôi mắt chủ nhân bỗng ngời sáng, Người nói- Trung thu sắp tới rồi... Các em thiếu nhi ở khắp nơi, sẽ hân hoan, chờ đón ta ghé xuống phàm cùng phá cỗ , vui chơi  với chúng...
- Hihihi... Đúng rồi ạ...
- Đó... Bạn của ta nhiều như thế...  thân thương  và trông đợi ta như thế... thì ta sao có thể rời chốn này,  bỏ mặc họ được chứ.
- Con hiểu rồi ạ.. Con hiểu rồi...- Tôi chợt nhớ ra một điều,  liền ngước mắt nhìn lên tiên tử và hỏi- Dạ... Con muốn hỏi- Với bọn họ ( những người bạn kia) thì điều gì khiến chủ nhân cảm thấy hạnh phúc nhất ạ?
- Ta thích nhất là ... được các bạn ý gọi ta là  CHỊ HẰNG, bởi vì như thế có nghĩa là ta TRẺ MÃI KHÔNG GIÀ ... hì...
 Tiên tử cười rạng rỡ và biến mất trong làn sương khói mong manh, mờ ảo.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes