CÓ ĐỨA BẠN NGU DỐT CÒN NGUY HIỂM HƠN KẺ THÙ


Nếu chọn nhầm bạn để chơi, đôi khi gặp họa
..............................
 Lâu lắm xa rồi,  khi mà con người và loài vật còn làm bạn với nhau, gắn bó khăng khít.
Chuyện kể rằng, ở một ngôi làng nọ, có một anh nông dân sống cô độc, không giao kết với ai cả mà chỉ thân thiết với một con gấu.
 Đôi bạn này, cùng làm, cùng chơi, cùng ăn ,cùng nghỉ.
Có một thời gian dài, cuộc sống của chàng nông dân nọ và bạn gấu đã êm đềm trôi qua.
Đến một ngày kia, anh nông dân rủ bạn gấu vô rừng sâu đốn củi.mang về để dành cho mùa đông giá.rét.
 Trưa hôm đó, họ tìm một cái lán nhỏ bỏ hoang vào nghỉ.
Vì sợ bị thú dữ tấn công, nên anh nông dân bảo bạn gấu đi ngủ trước để mình canh chừng cho yên tâm.
Mỗi khi, có con ruồi hay con muỗi, vo ve lại gần bạn mình là chàng lại lấy chiếc quạt mo khẽ phe phẩy để đuổi chúng đi.
Sau đó, đến lượt bạn gấu ngồi canh cho chàng nông dân ngủ.
Bọn ruồi muỗi ngửi thấy hơi người  kéo tới vo ve nhặng sị.
Chợt một con ruồi mon men đậu lên trán của chàng.
 Bạn gấu nhìn thấy thế bực quá liền với  tay nhặt một hòn đá to  gần đó, đập thẳng vào mặt  bạn của mình.
Tức thì mặt chàng  kia nát bét và chết thẳng cẳng, chết mất ngáp luôn.
 Hahaha...


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes