CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG HIỂN LINH LẦN THỨ 2


Tôi thật sự quá bất ngờ trước sự kiện này!
...........................................
Tối qua, tôi thấy người mệt mỏi, định bụng sẽ đi ngủ sớm, nhưng chợt được Chúa Thiên sang tai:" Ngươi bắc ghế hầu ta đi! Ta muốn cho ngươi một điều bất ngờ".
Tôi nghe chủ nhân nói thế thì vùng dậy, thầm khấn ngài phù cho có thêm chút sức lưc, tỉnh táo để cung nghinh tiên chúa.
 Với một lễ nghi đơn sơ, giản dị, khăn áo  tự túc, nhưng được cái lòng tôi lại cảm thấy vui náo nức.
Chỉ cần khoác bộ xiêm y của Chúa lên người thì khi soi vào gương tôi đã thấy sắc diện hồng hào, tươi vẻ ngọc của Người ảnh vào.
 Nhìn diện mạo tốt tươi và nụ cười hoan hỉ của chủ nhân khiến cho nỗi mệt nhọc của tôi tiêu tan. 
Tôi đã trở nhanh nhẹn, hoạt bát hẳn lên.
 Đôi chân tôi nhẹ bẫng,  ít khi chạm đất. 
Trong chốc lát, tấm thân hèn mọn của kẻ thảo dân như tôi đã được hòa vào cùng niềm hân hoan của tiên Chúa. 
Tôi giống như một đám mây nhỏ, nhẹ bông... trôi bồng bềnh trên bầu trời vắng sao và trăng  non  thì chưa tới giờ tỏa sáng.
 Sau đó, Chúa Bà ngự tọa để đôi cô tiên nàng dâng trà hầu Người.
Vài phút sau, Chúa quay sang bảo tên Nhị Ca:
- Ta muốn chụp bức tượng CHÚA BẢN ĐỀN, ngươi chụp giùm ta nha.
- Da. Xin Chúa đợi con một lát ạ. - Nhị ca nói rồi vô trong tìm chiếc điện thoai, trở ra lễ phép thưa với Chúa bà:
-Dạ. Con đã sẵn sàng rồi ạ.
- Ngươi chụp đi.
- Dạ. 
Gã " lém lỉnh" đến gần cung Chúa, kính cẩn xin phép Người rồi run tay bấm liền mấy tấm.
 Chụp xong, tên Nhị Ca dâng Chủ nhân ngự lãm, nhưng khi xem lại thì thì Người không ưng vì ảnh nhỏ tí tẹo và mờ nhạt.
Người liền quay sang bảo Nhị Ca:
- Con à, có khi tắt bớt đèn đi sẽ ổn hơn.
- Dạ...
Tôi thấy Chúa không chỉ tắt bớt đèn mà còn khe khẽ nói:
- Chúa bản đền ơi, mau hiển linh nhé. Ta rất muốn được thấy dung mạo của Chúa  ngay trong lúc này.
 Nói rồi, Chúa tiên ra hiệu cho tên Nhị Ca tiếp tục bấm máy. (Người còn đọc câu chú gì đó tôi cũng không nhớ rõ).
 Chỉ có điều, cả nhà tôi ai nấy đều sửng sốt trước tấm hình chụp của CHÚA BẢN ĐỀN.
- Woa! Chúa Bà Năm Phương lại hiển linh kìa!!!
- Tuyệt vời!- Chúa tiên xúc động thốt lên.
Canh ba giờ tí hiện hình.
Trừ tà, sát quỷ hiển linh Chúa bà.
Tôi để nguyên tấm hình này ở đây, không nhận xét gì thêm cả.
Mọi người hãy chiêm ngưỡng và tự "thấu hiểu" nha... hì...

Với thời điểm hiện tại, ma quỷ nhiễu nhương, nhiều khi còn nhập vô người trần để phá hoại cuộc sống yên vui của nhiều mái ấm.
Thậm chí, bọn ma quái đó còn gây ra những thảm án  kinh hoàng khiến cho bao gia đình nhà tan, cửa nát.
 Vì thế sự hiển linh của Chúa Bà Năm Phương sẽ dẹp tan phường ma quỷ đang tự tung tự tác, hoành hoành trong dương gian.
Chúa về giáng phúc trừ tai, giúp cho trăm họ khang ninh thọ trường.
Nam mô a di đà Phật!






My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes