MÙA HOA BÁCH HỢP VÀ CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG- TRÀ MY VŨ


 Một lần, có chị khách đến nhà tôi, thì  bị vong trong người phát tác. Nó  ngang nhiên giả làm các vị thánh thần trong tứ phủ.
 Của đang tội, trông sắc diện của nó cũng không đến nỗi nào. 
 Có điều, nhìn cái mắt liếc giai của nó thì tôi thừa biết đó là yêu tà, xấu xa.
  Chả hiểu sao nữ yêu lại rất thích tôi "hầu chuyện".
Thị nhìn tôi có vẻ rất " đắc ý", nhất là mỗi lần thấy tôi chắp tay, cúi đầu, lễ phép đáp lời.
 Con yêu nữ này cũng không phải dạng vừa nên nó soi bói cho những người  trong họ hàng  thân thích cực chuẩn, chả khác gì ma xó, khiến cho người nào người đó tin sái cổ, răm rắp nghe theo sự "dạy bảo" của nó.
 Mụ mẹ chị ta vốn bản tính tham lam, sĩ diện nên rất khoái chuyện con gái mình được " nhập vong". Trong đầu mụ, đã ủ mưu sẽ lập điện để con gái tha hồ" vơ tiền" thiên hạ.
Cái miệng mụ  lúc nào cũng dẻo quẹo để nịnh nọt yêu nữ.
 Khi thấy nữ yêu liếc nhìn chồng nó tình tứ, mụ liền bảo:
- Hì hì... hình như chúa mê thằng K thì phải...( K là rể của mụ)
 Tôi nghe thế thì quắc mắt bảo mụ: 
- Láo nào! Lát nữa, ra đường muốn đi cả hàm à? Lần sau, không được phép nói lung tung nha.
Mụ ta bị mắng thì tái mặt, cúi đầu, trong lòng có vẻ ấm ức.
Tôi quay lại, " lễ phép" thử yêu nữ:
 - Dạ. Giờ đang là tiết tháng tư, hoa bách hợp đua nhau khoe sắc... Người có yêu thích loài hoa này không ạ?
- Không. Ta ghét nhất loại hoa này, có sắc không hương... Lần sau, nhớ không được dâng hoa này cho ta đấy...- Thị có vẻ cáu bẩn vì không giữ được bình tĩnh.
- Ủa! - Tôi vờ tròn mắt ngạc nhiên nhìn nữ yêu.
- Ta đã bảo thế nào thì cứ y lệnh. Không được cãi nha.- Thị quá bức súc nên không còn giữ được diện mạo dễ nhìn ban đầu nữa, mặt biến sắc, đỏ như gà chọi rồi chuyển thành thâm sì, mắt đầy sát khí.
 Tôi vẫn giữ vẻ từ tốn nói:
- Dạ, Nếu chúa ghét hoa bách hợp như thế thì... sao lúc trước. còn dạy con phải lấy tên blog là muahoabachhop.com ạ?
- Hả?- Mụ giật thót người vì nhận ra mình đã "hớ".
 Tôi khẽ phì cười, rồi hỏi thêm:
- À, cho con hỏi chúa một câu nữa ạ.... Ngày trước, quê chúa ở đâu ạ?
- Thì.... HÀ BẮC....
- Ủa! Sao nghe giống địa danh của Tàu khựa thế nhỉ? - Tôi rút cây roi dâu khá to và dài ra, nhìn thị, nói- Có phải ngươi địch thị là con ma Tàu không???
 Nhìn chiếc roi dâu trên tay tôi, mặt yêu nữ tái dại, miệng ấp úng:
- Dạ...
 Tôi thẳng tay quất vào lưng nó ba cái và nói lớn:
- Mày dám giả danh Chúa bà hả?  Mày to gan thiệt đó. Chưa thấy quan tài nên chưa biết sợ hả?
 Lập tức, nữ yêu quỳ lạy xin tha tội. Thị xin với tôi hãy giải thoát cho nó. ( làm lễ cầu siêu).
  Bữa đó, tất cả những người chứng kiến  đều thở phào nhẹ nhõm vì xuýt thì bị yêu nữ " tà lưa". Họ kính cẩn đặt lễ lên ban, xin sám hối Chúa Bà vì đầu óc ngu tối nên hay tin nhảm.





My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes