THƯ GIÃN CÙNG TRÀ MY VŨ NÀO: CỪU VUI VẺ VÀ SÓI GIÀ



Một hôm,tôi và cô bạn đanh đá đang ngồi buôn chuyện thì chợt nhìn thấy trên trang chủ của mình xuất hiện ảnh của "hai mụ đàn bà" tự sướng với lời tựa: " tự tin mà nói rằng, hai chị em mình rất xinh..."
- Xinh nhi con tinh tinh nhẩy. Mà   kể  ra đem so với hoa hậu làng Vũ Đại thì hai mụ này cũng xinh hơn thiệt. Khiếp! Đấy là còn có  sự ' tài trợ" của photoshop rồi đó không thì có mà khỉ trên rừng nhìn thấy chả bâu quanh cả đàn à.- Cô bạn nói rồi phá ra cười rung cả rốn.
 Tôi 'dòm' vào bức ảnh thì nhận ra đó là người tình của ông Tây, người quen cũ của tôi.
 Hết cơn buồn cười, cô bạn quay sang hỏi tôi:
- Nè, dạo này ông Tây có hay nhắn tin cho bạn không?
- Lâu rồi không thấy. Chắc là tình nồng quá nên quên hết thiên hạ rùi.
- Ờ, nồi ý mà úp vung ý thì khít khìn khịt, có mà giời cậy cũng chả bung...hehe...
Cô bạn tôi vừa dứt lời thì thấy ông Tây nhắn tin tới.
Trời! Vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền nha. Ông Tây này " thiêng" thật, có khi sau này, chỉ cần thắp" nhang muỗi" là cũng thấy "hồn" về rồi.
- Bạn khỏe không? -Ông Tây hỏi.
- Tôi rất khỏe.- Cô bạn tôi vội trả lời. À, chuyện tình của bạn thế nào rồi? Chắc là nồng và cay lắm nhẩy? Hè rùi đấy, bạn đã có kế hoạch cùng tình già đi " tuần trăng mật" tiếp theo chưa? Năm nay, có đi biển nữa không? Năm ngoái, thấy hai người " vờn gió, vờn trăng" trên bãi biển mà GATO quá đê.- Cô bạn tôi cố nhịn cười, viết một tràng giang đại hải. Ông Tây tảng lờ như không hay biết rồi nhắn lại cho tôi.
- Tôi chỉ nhớ bạn thôi. Tôi chỉ yêu mình bạn thôi.
- Hì, thật thế à? Cảm ơn nha.- Cô ta giả nai đáp lại.
 Ông Tây thấy thế rất vui, mon men đề nghị:
- Bạn hãy tặng tôi một tấm ảnh của bạn đi. Tôi sẽ giữ nó  làm kỉ niệm suốt đời.
Tôi và cô ý thừa hiểu cả  " lòng mề" của  " con sói già" ý nhưng cô nàng vẫn giả bộ ngu ngơ hỏi lại:
-Bạn thích ảnh nào...? Tôi sẽ tặng.
 Ông Tây có vẻ ngập ngừng viết:
- Thì... một tấm ảnh mát mẻ ý.. càng thiếu vải càng tốt...
- Ừa. Vừa " mát mẻ" vừa " bổ mắt" và sẽ chả có tí vải nào luôn nha. Nhưng  mà... bạn phải hứa với tôi một điều...
- Điều gì hở bạn?
-Sau này, dù có thế nào bạn cũng không được đưa tấm ảnh đó vào những trang "web đen" trên mạng nhé.
Ông Tây xem chừng hí hửng lắm, vội vàng viết:
- Tôi hứa... Tôi hứa... Bạn gửi lẹ đi... Lẹ lên nhe...
- Được rồi. Tôi còn phải tìm đã. Bạn vội gì chứ?
Tôi quay nhìn sang cô bạn khẽ  hỏi :" Nè, định làm " trò gì" thế? Cô bạn cấu nhẹ tay tôi nói: " yên tâm đi"
Thế rồi tấm  ảnh " mát mẻ và bổ mắt" cũng được gửi cho ông Tây.
Về phía ổng, sau những phút giây chờ đợi hồi hộp đến nghẹt thở, tôi thấy ổng có vẻ thảng thốt kêu lên:
- Cái gì thế??? Bạn nhầm lẫn à???
Cô bạn tôi rành rọt khẳng định:
- Có nhầm đâu? Hì, "con vịt già xấu xí đang vén váy lội bì bõm gần bờ kia đúng là ... người tình trăm năm của bạn còn gì... Mắt bạn làm sao thế?  Hoa mắt rồi ư?Không nhận ra nhau  nữa à? kkk...
 Cô bạn  tôi nhắn xong tin ấy thì tắt phụt máy tính,  ôm lấy tôi cười chảy nước mắt, bỏ mặc " con sói già" với " người tình trong mộng" của hắn.....


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes