NÓI SAI ĐÂM PHẢI MÁY BAY CHẾT LIỀN...



Một buổi tối, tôi có cô bạn đến chơi. Chúng tôi  vừa ngồi nói chuyện vừa mở fb  xem bài và tin của bạn bè. Thấy có lời mời kết bạn, nhìn avata để ảnh một  em bé rất đáng yêu nên tôi liền đồng ý.
 Lát sau, thấy một anh chàng nhảy vào chat và chào hỏi khá lịch sự:
- Chào TM. Rất vui được làm quen với em.  Anh là C làm bên xây dựng. Chúc em một buổi tối nhiều niềm vui nhé.
-Chào a. TM cũng chúc anh như thế nhé.
Cứ tưởng như thế là đã xong nên TM quay sang nói chuyện với bạn gái . Nào ngờ, sau khi anh ta ghé thăm tường của TM, đã phát hiện ra điều gì đó..., liền quay lại hỏi:
- Em chỉ có một cô con gái thôi à?
- vâng.
- Sao em không sinh thêm ?
- Không có điều kiện và cũng không muốn.
-Vì em muốn giữ gìn sắc đẹp chứ gì?
- ok.
Ngay lập tức anh chàng lên giọng chỉ trích:
- Em đúng là một người ích kỉ, quá ích kỉ. Một người ích kỉ như em thì chắc sẽ rất kiêu căng tự phụ và coi thường những người nhà quê nghèo như chúng tôi...sẽ... sẽ...
 - Ơ hay!...
Cả tôi và cô bạn tròn mắt nhìn nhau lắc đầu. Cô bạn TM liền vào tường nhà anh ta xem thử ...
 Thấy anh chàng chia sẻ lí lich bản thân:" Quê LC, đã li dị vợ, đang tuyển NGƯỜI TÌNH..."
 Hèn nào, thấy anh ta có 200 bạn toàn phụ nữ lứa tuổi từ 30 trở lên.
Gặp lúc rỗi rãi,  lại đang"nhạt mồm", cô bạn tôi quyết định trêu lại anh ta:
- Anh à, TM cũng rất muốn sinh thêm con nhưng mà...
Anh ta lập tức vồn vã trở lại:
- Nhưng vì sao hở em? Vì sao ...
- Chồng em bỏ đi với gái lâu rồi... thì em biết phải làm sao bây giờ... huhu...
Biết được điều ý, anh ta mừng lắm vì không ngờ tối nay lang thang trên mạng lại bắt được " cánh hoa rơi", "bở" quá...
- Anh xin lỗi em, vô cùng xin lỗi em...
 Sau lời xin lỗi, anh ta bắt đầu giở bài một: CA NGỢI NHAN SẮC
 Anh chàng hết lời ca ngợi nhan sắc của TM ... kiểu như TM EM ơi, em đẹp như " chim sa, cá lặn", như " Chị hằng té ghế", đẹp  "nghiêng nước đổ thùng", đẹp " xiêu đình đổ quán"...
Tiếp theo là bài 2: BÀY TỎ TÌNH CẢM
 -Anh vô cùng ngưỡng mộ sắc đẹp của em. Ngay từ giây phút đầu gặp em là anh đã có cảm giác, em đúng là người anh đang CẦN TÌM. Cảm ơn ÔNG GIỜI đã cho anh được gặp em . Ôi! Anh sung sướng và hạnh phúc quá. Ôi...
Bài thứ ba: HỨA HẸN
- Từ nay trở đi, anh nguyện ở bên em suốt đời. Anh sẽ chăm sóc cho em, sẽ vuốt ve che chở  và bù đắp những chỗ em còn thiếu thốn. .. Anh tuy nghèo đói nhưng CHUYỆN Ý... rất dồi dào và mãnh liệt. Em sẽ thuộc về anh, chỉ mình anh thôi nhé... Em ơi, TM ơi...
Cô bạn tôi trả lời:
- Ừ.  Tốt đấy. Còn anh thì sao?
- Anh cũng thế mà...Anh... Anh...
 Đọc xong những dòng ấy, tôi và cô bạn xuýt thì chết sặc vì cười.
 Sau vài giây, anh ta  có vẻ tự mãn hỏi tôi:
- TM EM ơi, em thấy anh  thế nào? Nói cho anh nghe đi...em ơi...em ơi...
Bạn tôi cố nhịn cười trả lời:
- Cũng được đấy, cũng đươc.
Thấy thế, anh ta có vẻ sướng rú lên:
- Ôi chao! Tuyệt vời ông mặt giời. Em ơi... anh vui quá...anh thích quá.... Giá như lúc này, mình được ở bên nhau... Anh muốn được ôm tấm thân ngọc ngà của em trong vòng tay và...và...
- Em ơi, em ơi, anh yêu em không phải chỉ vì thể xác, thể xác chỉ là CHUYỆN NHỎ... anh yêu vì tâm hồn cao đẹp và tài năng của em... anh sẽ chăm sóc em suốt đời, nhưng mà ...ngắm nhìn em...anh thấy bức bối quá... anh khó chịu quá, anh sắp không chịu nổi nữa rồi...  Em ơi... TM  ơi... Hay là...
-   Gì thế anh?
- Hay là... hay là... anh gửi luôn CÁI ĐANG THIẾU Ý cho em nhé... Anh chết mất...Em ơi, anh gửi luôn em nhé... em nhé.
- Chúa ơi!...
 Tôi và cô bạn hoảng quá kêu lên và vội tắt ngay mạng.
Sau đó, chúng tôi nhìn nhau ôm bụng cười chảy nước mắt.
 Chuyện có thật 100%.  Xin thề, nếu TM nói sai nửa câu thì ra đường đâm phải MÁY BAY chết liền...


My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes