HOA HẬU QUÝ BÀ

Hoa Hậu Quý Bà
Mấy hôm trước, tôi đi siêu thị, tình cờ gặp chị người quen cũ.Chỉ thoáng nhìn cũng đoán được chị ý nặng chừng ngót nghét một tạ. Khi tôi còn đang bối rối chưa biết chào hỏi thế nào thì chị ấy đã tiến lại gần, mặt mày hớn hở, giọng oang oang nói với tôi:
- Ủa ! Lâu rồi không gặp, sao dạo này madam mập dữ vậy. Mập quá luôn nha !

Tôi hơi cúi đầu khe khẽ đáp lại:
- Dạ, cảm ơn chị, cũng may trời thương, em có tăng cân thiệt nhưng mà cũng chưa được bằng một nửa của chị đâu ạ. Chắc em còn phải phấn đấu nhiều thôi.

Chị bạn mặt chợt đỏ bừng, giọng ấp úng nói:
- Ừa, cô muốn phấn đấu được như chị thì có mà còn xơi nha.

Tôi khẽ phì cười, giọng nhỏ nhẹ, khiêm tốn nói:
- Mà thôi, e chẳng phấn đấu nữa đâu, bởi vì bữa trước có một anh đạo diễn nói là: "Em như thế này mới chuẩn, chứ gầy như trước thì không có đẹp đâu nha. Từ nay, em nên giữ chuẩn này nhé không là phải trao lại vương miện hoa hậu quý bà cho người khác đó. Hehe"

Chị bạn nghe nói thế thì mặt xịu xuống, có vẻ không vui. Tôi thấy thế liền an ủi:
- Thực ra thì em đã giấu anh đạo diễn kia một chuyện là : Từ lâu, em đã phải nhường lại cái vương miện đó cho chị rồi mà, phải không chị? Hihi.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes