Mụ Yêu Tinh Xấu Tính

Mụ Yêu Tinh Xấu Tính
Nhiều người thường hay trầm trồ khen tôi :" Sao trẻ mãi không già thế". Những lúc ấy, tôi cười và nói rằng: " Tiên nữ và yêu tinh thì không có tuổi mà." Dĩ nhiên, tôi nhận mình là yêu tinh rồi vì tôi có rất nhiều tính xấu, đặc biệt là tính nhớ lâu, thù dai.
Tuy nhiên, tôi chỉ " thù" những người tốt, người yêu quý tôi thôi, còn những kẻ xấu thì tôi quên ngay trong nháy mắt, sống chết gì cũng thây kệ, chẳng thèm để tâm.
Những người được tôi coi là tốt, cũng khổ vì mỗi khi tôi bực họ chuyện gì thì ngay lập tức sẽ moi những chuyện " từ củ tỉ xa xưa" ra để " đay đả".
Có điều, muốn thoát khỏi " nanh vuốt" của mụ yêu tinh xấu tính này không khó vì chỉ cần một lần thôi với tôi họ làm kẻ xấu thì họ sẽ được thoát hiểm mãi mãi. Hihi...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes