TRÀ MY VŨ " RẤT NỂ" CÁI NẾT HAY XOI MÓI, DÈ BỈU, CHÊ BAI KẺ KHÁC CỦA NHIỀU NGƯỜI ...


TRAI VIỆT HÈN HAY MƯU MÔ
( 25 tuổi yêu U60 )
Thực rằng đây phải là yêu
Hay là nồi cá kho tiêu nhất thời
Xin face bình luận mấy lời
Nam nhi đất Việt đến trời còn thua ! "
Đây là bài thơ của một bạn trên fb mà tôi tình cờ đọc được. Bài thơ đề cập đến chuyện tình của người mẫu Vũ Việt Hoàng và người tình đại gia . Trời! Đọc các cmt bên dưới stt đó của mọi người mới thấy " ngoa ngoắt" và " cay độc" làm sao.
Hì, Tôi chỉ nghĩ chúng ta không phải người trong cuộc thì cũng chả nên phán xét họ làm gì. Bởi vì họ yêu nhau hay lợi dụng nhau thì đâu có động chạm gì đến cơm áo gạo tiền của nhà ai nhỉ?
Trái lại, tôi thấy ngưỡng mộ Việt Hoàng vì chàng trai trẻ này quả là rất can đảm: Dám yêu và dám công khai trước bàn dân thiên hạ chuyện tình cảm của mình.
( Với nữ đại gia kia, chị đang sống ở Mỹ nên chuyện đó... nhỏ như con muỗi).

Mới lại, chị ý có tài mới được giai trẻ, đẹp dám yêu và dám công khai tình yêu trước thanh thiên bạch nhật như vậy. Riêng về điều này, nhiều phụ nữ trong chúng ta dẫu có muốn cũng chả làm được. Có nhiều người cứ đặt ra chữ nếu thế này... nếu thế nọ... . Theo TM, khi con tim thực sự đã bị thần tình ái nhắm trúng thì ... cứ việc yêu và vui hưởng hạnh phúc, sao phải mất thời gian bận tâm với cái " chữ nếu kia" làm gì. Cuộc đời là cõi tạm, ngắn ngủi lắm ai ơi, nên: HÃY YÊU KHI CÒN ĐANG YÊU, YÊU RỒI KHÔNG VIỆC GÌ PHẢI HỐI HẬN VÌ TRONG TÌNH YÊU KHÔNG CẦN SỰ KHUYÊN BẢO VÀ BỎ NGOÀI TAI SỰ PHÁN XÉT CỦA NGƯỜI ĐỜI. MIỄN SAO TÌNH YÊU ẤY CHẢ ẢNH HƯỞNG GÌ ĐẾN " BỐ CON NHÀ NÀO " CẢ là được. Riêng TM, xin gởi lời cảm ơn chị rất nhiều vì chị là người đã lấy lại sự công bằng và giải tỏa nỗi ấm ức trong lòng phái nữ chúng tôi từ bao đời, bao kiếp nay...hehe...
Nói thiệt, chị ý là mơ ước của biết bao đàn ông nhưng không phải ai mơ cũng có được.Hihi, có người mơ không được sẽ chê "nho xanh lắm, chả thèm." Rồi "trâu buộc thì ghét trâu ăn", rách việc chết đi được.
Thiệt là... đàn ông cũng ích kỉ lắm đó. Với bản thân mình thì : Dẫu 50 mươi năm trước đã tròn 20 vẫn thích gái tơ mành mành nhưng mà chị kia mới chỉ có 40 năm về trước ... thì phán xét này nọ. Thời nay, bình đẳng rùi nha. Cái gì đàn ông làm được thì đàn bà cũng chả tội gì phải chịu thua... hí hí...
Nói tóm lại, cơm ai người ý ăn, áo ai người ý mặc ,kệ họ, mình quan tâm và phán xét làm chi cho mệt, để hơi lo chuyện nhà mình thì hơn. Đợi mai mốt TM thành tỉ phú sẽ kiếm một chàng còn trẻ hơn cả Vũ Việt Hoàng, tới lúc đó cho mọi người bàn tán thoải mái nha... Ai mà không vào cmt ' này nọ" là TM " nghỉ chơi" luôn đó...kkk

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes