CƯỜI MỘT MÌNH



Nhiều lúc ngồi một mình nghĩ lại nhiều chuyện không khỏi buồn cười. Có một số khách hàng của tôi hay ghé tai hỏi nhỏ TM:
- Chị ơi, em xin lỗi vì hỏi chị câu này...
- Tôi cười nói:
- Em cứ hỏi tự nhiên đi.
- Chị à, có phải vòng 1 của chị là đi thẩm mĩ không?
- Hi, chị không có tiền để lo chuyện đó đâu. Mới lại chị rất sợ gặp phải ông "CÁT TƯỜNG" lại bị đào tạo thành thợ lặn thì toi đặc...
- Ồ! Thật thế hả chị? Thế mà em cứ tưởng...
Lần khác, tôi đi khám bệnh, mấy cô y tá cứ hỏi thăm tôi địa chỉ " tắm trắng" vì cứ tưởng... Èo! Tôi chả dám quan tâm tới chuyên mục này làm gì vì tôi không có điều kiện.
- Hì, chị làm gì có tiền để quan tâm đến chuyện đó. Nói thật nhe, nếu chị tắm trắng thì chắc giờ này chẳng dám "sĩ diện " đi phơi mặt ra trước cái nắng tháng 6 như thế này đâu.- Tôi cười và nói với họ.
Các cô nghe xong câu ý thì gật đầu sái cổ.
Thực lòng, mình chẳng có điều kiện. Nếu khi nào có điều kiện thì cũng chau chuốt thử xem sao, Dẫu FA chả có "MA" nào ngắm thì trùm chăn soi gương một mình cũng khoái ra phết... hehe...
 Đùa chút cho vui,chứ với số đo các vòng (90-64-90) thì TM dại gì mà đem thân đến gặp ông CÁT TƯỜNG để có ngày MẤT XÁC nhỉ? hihi...

Mình chỉ mong có tiền để sx một bộ phim mà TM đã viết kịch bản thui...chỉ mong có thế.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes