SAO KHÔNG XIN SỐ ĐIỆN THOẠI?



Có một đọc giả hỏi TM: " Sao anh chàng Lâm ở trong truyện không xin số điện thoại của cô gái? Và cô ấy có thể cho anh chàng kia một số " lởm" cũng được."
Hihi, cũng may là khi đó Lâm bất ngờ bị tiếng "sét ái tinh" đánh trúng tim khiến anh chàng bâng khuâng. hồi hộp, nôn nao và chuyện nhớ chuyện quên...nên chỉ nghĩ đến việc xin địa chị mà quên không xin số điện thoại của cô gái...(Anh ta xin địa chỉ vì chợt nghĩ đến bà cô ruột mình cũng ở đó)
Sau đó, anh ta " mải ngắm " chiều thu trong mắt nàng... rồi nắm tay nàng và lòng ngây ngây, thầm mơ ước nhiều điều... nên quên luôn.
Giả sử nếu anh ta nhớ đến việc xin số điện thoại thì sao nhỉ? Ồ! Công nương nói dối kia sẽ xử trí ra sao?Cho số thật ư? Cô ta sẽ không muốn vì khi đó, cô ta đâu biết mình cũng đã bị thần ái tình giương cung nhằm thẳng trái tim cô mà bắn. Còn cho số "lởm" sao? Chắc chắn khi có số của cô gái chàng trai sẽ nháy máy và lộ luôn chuyện cô ta nói dối? Ồ! Câu chuyện chắc hẳn sẽ đi về một hướng khác... làm gì còn TIẾNG GỌI SÂN GA nữa...
May mà anh chàng Lâm không nhớ ra chuyện ý... Cảm ơn chàng trai nhiều nhe...
( Sự thật khi đó, anh ấy cũng không nhớ thật. Nếu anh ý mà nhớ thì chết TM rùi...)
Các bạn đọc giả thân mến! Chả hiểu mọi người thế nào ? Chứ TM khi yêu thấy mình " hâm hâm" làm sao ý...Mặc dù chỉ số IQ của TM không đến nỗi nhưng khi đó cư xử với người mình yêu buồn cười " dã man" luôn. Câu đáng nói để chàng thấy vui và yêu thương mình hơn thì chả nói mà lại nói ra những câu làm chàng tức quá có khi giận đến cả tháng trời... thậm chí còn " lặn " luôn...kkk...
Chính vì thế, mà không thể " trách cứ" chàng trai trong truyện được... Hihi... anh chàng si tình tình ấy đã quên thật "ý nghĩa"...
Dù sao cũng xin cảm ơn vị đọc giả đã thắc mắc. Chúc cả nhà một tuần mới tràn ngập niềm vui. Xin cảm ơn...
Hehe, ai mới đọc qua thì mời vào đọc kĩ lại hơn chút nữa nhe...
 —

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes