Bức thông điệp tình yêu


Đây là lần thứ hai, tôi chỉnh sửa truyện ngắn này( truyện ngắn sẽ dự thi). Tôi rất muốn cho câu chuyện một cái kết có hậu nhưng không thể vì có lẽ là do câu chuyện mang bức thông điệp: Cảnh tỉnh. Nó cảnh tinh tất cả những người đã, đang và sẽ yêu: Đừng bao giờ đùa giỡn với tình yêu bởi  vì trên thế gian này không có bán loại thuốc mang tên " hối hận".
 Bản thảo lần này, tôi tự tin là sẽ chạm được được đến con tim của bạn đọc. Câu chuyện tình yêu rất lãng mạn, xúc động và khá thương tâm. Có thể do tôi là người quá đa cảm nên mỗi lần đọc lại để soát lỗi chính tả mắt đều nhòe lệ nên không sao nhìn rõ. Chắc sắp tới, tôi phải nhờ một người bạn làm giúp việc này.
Tôi  muốn, rất muốn tránh cho cặp đôi hoàn hảo này một cái kết cục buồn nhưng đành phải bó tay. com.
Có thể sau này, khi tôi chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình tôi sẽ làm được điều ý còn bây giờ với dung lượng một truyện ngắn được giới hạn bởi con chữ thì không thể.
Tôi sinh ra có lẽ là để viết về tình yêu. Có một thi sĩ có khen rằng: " Truyện củaTM  viết rất cảm động và dễ thương, đọc là say liền..."  Có một vị giám đốc còn muốn nhờ tôi viết truyện về mối tình đầu của anh ấy. Rất tiếc là khi ấy, tôi rất bận nên không viết được nên sau đó vị này có vẻ đã tự ái và còn hủy kết bạn hihi...
Phải nói thật rằng, tôi thích viết văn xuôi, ít viết thơ  ( thơ tôi up lên  thường là chỉ để giao lưu với bạn bè cho vui)vì mỗi câu chuyện tôi viết đều như một lời nhắc nhở hoặc mang thông điệp cảnh tỉnh.(Tôi chưa bao giờ viết mà không có mục đích của mình).
 Tôi là người thiết tha yêu cuộc sống và luôn muốn góp phần nhỏ bé để làm cho nó đẹp và ấm áp hơn. Tôi luôn muốn được làm chiếc khăn tay bình dị để lau khô dòng nước mắt cho  những con người khốn khổ trong cuộc đời này.( Những truyện tôi viết thường là sự chia sẻ, cảm thông với họ.) Tôi luôn muốn mang đến cho họ những tia hi vọng về một cuộc sống ngày mai tươi sáng hơn....
 Mấy hôm nay, sau khi đã hoàn thành bản thảo, tôi chợt thấy có chút đắn đo vì không biết phong cách viết của tôi có phù hợp với  ban giám khảo ? Còn truyện của tôi chắc chắn là  khác biệt hẳn với các truyện dự thi của các bạn trẻ khác... Hihi, không khéo tác phẩm của  tôi lại trở thành lạc lõng thì " toi đặc" và nó biết đâu chả qua được " vòng gửi xe"...hehe...
 Ôi! Băn khoăn quá đi mất.  Có nên tham dự hay không  đây? Nên hay không nên? Khó nghĩ thật...
Mong mọi người tham ra ý kiến giùm nhe...
TM trân trọng cảm ơn mọi người....

Đăng nhận xét

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes