NAM THẦN XỨ MÔ MÀ ĐẸP ZAI QUÁ ZẬY


Đôi khi giấc mơ báo điềm thiệt lạ!
.............
............................

Mấy bữa trước cháu Cường có một giấc mơ lạ lắm: Nó mơ thấy một nam thần đến rủ cháu đi ăn nhà hàng.
 Cháu thấy nhân thần kia có vẻ mặt khôi ngô tuấn tuấn tú và thiện lương nên liền đi theo.
  Hai người tới một nhà hàng sang trọng, bậc nhất ở một con phố hoành tráng, chỉ tội ở dòng cuối ùng có in chữ ĐỊA PHỦ đen láy và nổi bật.
 Họ gọi đồ ăn, rồi vừa ăn vừa trò truyện. 
Cường chợt ngẩng lên nhìn người kia và hỏi:
- Dạ. Con muốn hỏi bác câu này được không ạ?
Nhân thần , khẽ gật đầu đáp:
- Con cứ hỏi.
- Dạ. Con muốn được biết chú là ai ạ... Bác có thể nói cho con biết không ạ?
- Ok con... 
Nhân thần ngồi sát lại gần Cường , ghé tai thì thầm điều gì đó... Ánh mắt Cường chợt sáng lên khi nghe được câu trả lời.
- Ủa! Thì ra... Người là ... bác ruột của con? Bác đã hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ năm xưa? Bác cũng chính là ông hoàng tại gia của nhà con? Và bác cũng là người trong TỨ PHỦ?
Nói rồi nó vội đến trước mặt nhân thần, quỳ xuống, chắp tay kính cẩn:
- Dạ. Con ...xin kính lạy ông hoàng tại gia họ Võ...Con...
Nhân thần cúi xuống đỡ Cường đứng dậy, dịu dàng nói:
- Con à, đứng dậy đi. - Sau đó, ổng đỡ nó vô ghế ngồi, nói tiếp-  Con ngồi đi rồi bác cháu mình từ từ nói chuyện nhé.
 Cường khẽ gật gật, ngước lên nhìn bác nó, nước mắt ngân ngấn:
- Dạ.  Con muốn biết: Bác có gì dạy bảo con không ạ?
 Người đàn ông khẽ thở dài, giọng trầm xuống, chậm rãi nói:
- Chuyện kể thì dài lắm... nhưng bác chỉ nói vắn tắt thôi: Hiện nay, ta đang nằm ở nghĩa trang X của tỉnh Quảng Bình. Ta muốn con báo với mọi người là vào  ngày 25 tháng 10 âm lịch hãy thu xếp đưa ta về quê để ở cạnh khu mộ của ông bà nội. Ta chỉ có yêu cầu thế thôi...
- Dạ. Con nhớ rồi ạ. Bác cứ yên tâm, con sẽ...
Nó chợt ngắm nghía người bác ruột của mình, thốt lên:
- Woa! Bác nhìn như một nam thần zậy!
Nếu khi xưa, bác mà theo nghề diễn chắc là sẽ tuyệt lắm đó....

- Con cũng tinh thiệt nha- Ngừng giây lát, ổng nói tiếp- Ngày trước bác cũng từng mơ ước sẽ theo nghề diễn, nhưng vì năm ấy, chiến tranh nổ ra, nên bác đã tình nguyện ra mặt trận...
 Khi cậu bé còn say sưa nghe bác mình kể chuyện thì ổng đã biến mất, lẫn vô làn khói xương mờ ảo của đêm tối.
  Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, nó lập tức gọi điện cho người họ hàng ở quê, thì được họ xác nhận:  những thông tin mà nhân thần đêm qua  kể cho nó nghe hoàn toàn chính xác. Chắc chắn vào dịp đó cuối năm, mọi người sẽ bàn bạc và cùng nhau thực hiện di nguyện của ổng.
 Còn một nguyện ước nho nhỏ của ổng là : muốn được  " lên sóng" trong kênh của cô TMV  và nhờ cô ấy cho ổng được nhập hồn.
  TÈN TEN... Đây chính là hình ảnh của ổng năm xưa, trước ngày ra nhập quân ngũ để vô chiến trường miền Nam Việt Nam.
 Nhìn bức ảnh này, cả nhà chúng tôi cùng kinh ngạc thốt lên: " WOA! Nam thần xứ nào mà đẹp zai quá zậy!!! woa! woa...

-

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes