SỰ TÍCH VỀ CHÚA BÀ LÂM THAO ( BÀ CHÚA ÓT)


 

Dành cho các bạn thích tìm hiểu về Đạo Mẫu
...........................
............................

Trước  đây, chị cả tôi có căn đồng soi nên rất chịu khó sưu tầm về sự tích của TAM VỊ CHÚA MƯỜNG.

Khi đó, chị tôi không hay biết về mạng xã hội nên phải mất khá nhiều thời gian mới biết được sự tích của Chúa Bà Lâm Thao. 
 Một lần, nghe chị bạn ( cùng dân đồng bóng) kể về Chúa Lâm Thao, chị tôi liền sửa lễ và rủ mấy bạn đồng về chiêm bái cửa Chúa. 
 Về tới đây, chị tôi đã tìm hiểu rất kĩ về thần tích của vị Chúa này thông qua sự hiểu biết của mấy bác quản lí đền và một số tài liệu mà ban quản lí sở tại đã lưu giữ lại.

Chúa Bà Đệ Tam Lâm Thao là vị Chúa thứ 3 trong TAM VỊ CHÚA MƯỜNG, vì bà là út nên dân gian gọi chệch là BÀ CHÚA ÓT.
 Chúa Lâm Thao là con gái ruột của vua Hùng Vương thứ 17.
 Bà vốn rất thông minh, giỏi giang và nhân từ.
Bà có dị tật bẩm sinh( hỏng một bên mắt)
 Khi còn nhỏ, bà đã rất ham học. Lớn lên, bà thường giúp vua cha trị nước.
Vua cha  giao cho bà quản quân lương cho quân đội.
Ngoài ra, bà còn bốc thuốc chữa bệnh bằng thuốc nam.
Là người yêu nước thương dân, nên Chúa Lâm Thao đã bốc thuốc chữa bệnh cho cả những người nghèo bị bệnh nan y.
Tương truyền: Lý Lang Công quê mẹ ở Cao Mại là người có tướng mạo khôi ngô khác thường. 
Năm 475 trước công nguyên, gặp lúc nước nhà có loạn, bọn tà phản nghịch tử phía nổi lên chống lại triều đinh, Lý Lang Công tuân theo bảng vua chiêu hiền tài giết giặc.
 Thấy ông dung mạo tuấn tú lại có tài thao lược, vua liền gả công chúa Lâm Thao cho ngài.
 Công chúa Lâm Thao dù bụng mang dạ chửa nhưng vẫn hăng hái lên lưng ngựa cùng chồng ra trận và chiến thắng khải hoàn
 Để tỏ lòng biết ơn với người có công dẹp giặc cứu ngước, giúp dân, người dân làng Cao Mại ( nay là thị trấn Lâm Thao) đã lập đền thờ cũng công chúa Lâm Thao. ( gọi là đền Nhà Bà), hàng năm có tổ chức tế lễ theo nghi thức truyền thống của dân tộc.

ĐỀN THỜ:  Tại  Cao Mại, Lâm Thao Việt Trì- Nơi đây từng là kho lương của bà cai quản khi xưa.

Đây là ngôi đền nhỏ, nhưng vẫn lưu giữ được những nét cổ xưa và rất linh thiêng.
Đặc biệt, cung cấm của bà là một gác lầu nhỏ, thờ bà và phò mã ở gian trong cùng.
Nghe mấy bác thủ nhang ở đó kể lại, thì nơi đó chỉ những đồng nam mới được lên còn các nữ thanh đồng, nếu lên thì dễ bị quở phạt. 
Có người vừa bước lên mấy bậc cầu thang đã bị trói vô đó rồi, còn có người khi về nhà mới hóa điên dại.
 Sau đó, họ phải sám hối và cầu đảo mới " được tha tội".
 Chúa Lâm Thao cũng như Chúa Nguyệt, rất hay ngự đồng. 
Khi ngự đồng mặc áo màu trắng, khăn choàng trắng và nếu có đàn lễ sẽ chứng đàn sơn trang màu trắng.
Ngày trước, Chị cả tôi năm nào cũng đi Lâm Thao lễ Chúa.
 Nghe nói Chúa bà  rất hợp với căn mạng chị ấy nên lần nào đi lễ về cũng được Chúa ban tài tiếp lộc.
NGÀY TIỆC: Tiệc bà Chúa Ót là ngày 25/12 âm lịch.
......................................

Văn hầu Chúa Lâm Thao có đoạn:



Lâm Thao Cao Mại quê nhà
Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam
Quyền hành cai quản sơn trang
Sơn lâm các động xa gần làm tôi
Anh linh lừng lẫy núi đồi
Nữ trung oanh kiệt toàn tài kiếm cung
Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ
Chúa giáng trần diệt lũ tà kinh
Chúa sai vạn vạn binh hùng
Gần xa đâu đó dốc lòng không sai
Chúa đi khắp bốn phương trời
Trung linh thần nữ đền thờ chí công
Hùng Vương thánh tổ lạc hồng
Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào ra
Ngắm xem khắp hết gần xa
Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm
Một lòng mộ đạo nhất tâm
Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm màu
Dù ai hiếu đạo kêu cầu
Nhang đăng khấn nguyện hương hoa cúng dàng
Phép tiên Chúa giáng một khi
Cứu dân độ thế tức thì tan không
Dạo chơi nam bắc tây đông
Lầu son phủ tía đền rồng vào ra
Chúa vào cửa Mẫu tâu qua
Lạng Sơn Bắc Lệ lại ra phủ Hòn....

_________________________________________________________________________

My eldest sister has fortune-telling ability; therefore, she has done a lot of research about Three Muong Goddesses.

In the past, it was difficult for her to gain insight into Lam Thao Goddess due to the unavailability of social network.

One time, hearing stories about Lam Thao Goddess, she prepared the offerings and invited her friends to the Goddess’ temple.

Here is the legend about Lam Thao Goddess that my sister has come upon.

Lam Thao Goddess is the third among Three Muong Goddesses. She is the youngest; thus, people call her Ot Goddess.

Lam Thao Goddess was the daughter of Hung King the seventeenth.

She was very talented and kind-hearted.

She had an innate disability (blind in one eye).

When she was young, she was rather studious. Growing up, she helped her father control the country.

The King gave her the duty of managing the food stock of the military.

Besides, Lam Thao Goddess used herbal medicine to cure people. She treated underprivileged with fatal diseases.

The tale is that Ly Lang, born in Cao Mai, was a good-looking person.

In 475 BC, when the country was in chaos, Ly Lang, following the order of the King, recruited soldiers to fight against invaders.

The King asked Nguyet Cu Princess to get married with Ly Lang.

Nguyet Cu Princess, being pregnant, joined in the fight against the enemy with her husband.

To pay respect to the merits of Nguyet Cu Princess, the inhabitants of Cao Mai built her a temple (located in Lam Thao town). Festivals are held annually in the temple.

TEMPLE OF LAM THAO GODDESS: In Cao Mai, Lam Thao, Viet Tri – which is the place where she controlled the food stock.

This is a small temple which is very ancient and sacred.

Particularly, her palace is where Lam Thao Goddess and her husband are worshipped.

The caretakers of the temple often say that only men can enter the palace. Meanwhile, women should not go there because they may be punished.

Some females visiting Lam Thao Goddess’ palace in the temple were tied while some went mad after the trip.

After that, they had to apologize to her so that she forgave them.

Lam Thao Goddess, like Nguyet Ho Goddess, often appear in the trance ceremonies.

When she is present, she wears white costumes.

Before, my sister often went to Lam Thao Goddess’ temple. After the trips, she was always blessed with luck and wealth.

LAM THAO GODDESS’ ANNIVERSARY: the 25th of December (Lunar Calendar)

Below are some sentences in the song about Lam Thao Goddess:

Lam Thao Cao Mai her hometown

The Third Mother Goddess is so sacred

She controls the forests

All are her subordinates

Her reputation is spread everywhere

She has a sense of uprightness

Following the order of Heaven

She came to the Earth to exorcize

She demanded the soldiers to fight

All fought so hard

……….










My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes