NGÔI SAO GIÁNG SINH


Gần tới giờ Chúa Giê- su  giáng trần, Công Chúa Tuyết  bảo tôi:
- Ngươi hãy theo ta hạ phàm để tặng quà giáng sinh cho mọi người nha.
Tôi mừng quýnh vì được cùng ngài " công du hạ giới" nên vội đáp như thể sợ ai cướp mất lời vậy:
-Dạ, thưa chủ nhân. - Tôi ngưng lại một chút rồi sực nhớ và hỏi ngài- Mình sẽ tới chỗ nào trước ạ?
- Đầu tiên, ta muốn tới  chỗ các cụ già  cô độc, neo đơn trước,  sau đó, sẽ tới thăm các bà mẹ nghèo khó, đơn thân, sau rồi sẽ tới chỗ tụi trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ..
Tôi lễ phép cúi đầu đáp lễ:
- Dạ, Chủ nhân thiệt chu đáo ạ.
Người nhìn vô khoảng không trước mặt, khẽ thở dài, nói:
-. Ở thời khắc này, họ cần được động viên, an ủi...vì mùa đông rất  lạnh,  nếu phải một mình lẻ bóng trong đêm  thì tủi cực lắm.
-À, theo ngươi: Ta sẽ tặng họ quà gì?
- Dạ. Thưa chủ nhân, tiểu nhân cạn nghĩ rằng: thứ nhất là đồ ăn và... thứ 2 là MỘT NGÔI SAO GIÁNG SINH ạ.
- Uh, Phải đấy... Có thể  giờ này, nhiều người trong số họ...chưa chắc đã có gì bỏ bụng, vừa rét vừa đói...
Tôi bái lạy chủ nhân vì Người thiệt thấu hiểu nỗi khổ hạnh của những người cô đơn, cùng khổ:
- Dạ. Chủ nhân  thật nhân từ... Dạ...
-  Còn  cả NGÔI SAO GIÁNG SINH nữa nhỉ...- Chủ nhân ngừng giây lát rồi nói tiếp, giọng sâu lắng- Mỗi ngôi sao là một điều ước. Đêm nay,  Chúa  Giê - su giáng trần sẽ thấy được điều ước của họ. Ngài sẽ ban phước lành và giúp cho  nguyện  ước đó sớm thành hiện thực.
-Ôi! Như thế thì tuyệt hảo ạ!Tụi trẻ trâu bạn con chắc sẽ vui sướng lắm. Thiệt vui quá đi mất. Con xin đa tạ chủ nhân. Xin đa tạ.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes