ĐẾN NGÀY TIỆC CHÚA , BỰA THÚI LẠI GIỞ TRÒ


Chắc BỰA nhìn thấy CHÚA đẹp quá nên hận đời nhẩy
..........................................................................

 Mấy bữa nay, chắc con BỰA THÚI lại thuê tiền đàn em hacker nhiễu trang Fanpege của TM, thấy lượng tiếp cận giảm quá nửa, trong khi bài up lên trang khá hot ( được nhiều người khen).
 Vì mai là tiệc CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG, nên  sáng nay, TM quảng cáo bài CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG TỐI TÚ ANH LINH . 
Lại thêm một chuyện lạ! Nhà quảng cáo fb trả lời một câu xưa như trái đất:" Bài viết chưa tuân thủ quy định của  chúng tôi ...vì..."
Ủa! Bài của tôi đang up trên fb và blog, nếu ai đọc rồi mà thấy điều gì phạm vào những lỗi như dùng ngôn ngữ thô tục, hay có nội dung phản cảm, mê tín dị đoan... thì mong chỉ giúp hộ tôi với ạ. 
Tôi thiệt không hiểu nổi! Chả lẽ nhà quảng cáo không có quản trị viên nào hiểu tiếng Việt hay sao mà cho bài viết của tôi vào chỗ KHÔNG ĐƯỢC QUẢNG CÁO vậy?
 Hay họ chê tiền của TM nhỉ?
Tôi không nghĩ một nhà quảng cáo chuyên nghiệp lại làm ăn thiếu chuyên nghiệp như thế.
Đây đã là lần thứ tư lập lại một sai sót nhỏ như vậy.
 Tôi  đoán rằng, con BỰA kia đã bỏ tiền thuê hacker để chúng làm sai lệch gì đó trong khâu dịch thuật từ tiếng Việt sang tiếng Anh
Có rất nhiều đơn vị mời tôi quảng cáo, nhưng tôi chọn các bạn vì tôi tin tưởng sự chuyên nghiệp của các bạn. Đến hôm nay, tôi thấy thực sự thất vọng.

Còn về phần con BỰA, mi thiệt ngu vì rồi đây, ta tin là ..mi sẽ bị bọn hacker kia TỐNG TIỀN mi cho đến chết cũng chả tha đâu, nếu một khi chúng nó bị an ninh mạng hỏi thăm.
BỰA dám chơi " con dao' này  thì dĩ nhiên, không chỉ đứt tay mà ta nghĩ BỰA  sẽ còn phải khóc ra tiếng MÁN đó.
 Mi đúng là loại TÂM THẦN hết thuốc chữa nhỉ? Mi dám cả gan động đến cả CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG sao? Mi không thấy có bao nhiêu kẻ đã bị CHÚA trừng trị ư? Đến quân Nam Hán CHÚA còn đánh đuổi được nữa là cái THÂN TÀN TẠ THÚI HOẮC của ngươi.

Có điều, ta kệ cho ngươi  VUỐT RÂU HÙM, để ngươi tha hồ mà nhận QUẢ BÁO.
Chuyện Fanpage thế nào ta đâu có phải lo nghĩ cho bận tâm, vì ta nghĩ đó chỉ là cái LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG để cho BỰA và những kẻ xấu tính như mi rủ nhau vô đó TĂNG ĐỘNG  cho vui thôi mà.

 BỰA thử nghĩ lại xem: BỰA còn bao nhiêu lưng vốn mà đòi MỘT TAY CHE TRỜI nhỉ?
BỰA ngu quá đi thui, TMV ta là ai? Còn  loại BỰA như ngươi tuổi gì mà cứ làm mãi cái trò NHẢM NHÍ ấy nhỉ?
Nói thiệt nha, nếu NHÀ QUẢNG CÁO chê tiền  thì TM này dùng để làm việc khác,  tiền để lại đâu có mốc thúi mà sợ.
 Còn  nếu như số  TM sinh ra để LỔI TIẾNG thì  ta chấp cả1000 CON BỰA như mi cũng chả thể thay đổi được CHÂN LÍ đó.
 Ta thấy ngươi chỉ còn MỘT CHÂN ở ngoài quan tài thui, nên  tiết kiệm chút hơi sức tàn đó để  xuống hỏa ngục còn có cái mà xài. 
 Thôi muộn rùi, TM đi ngủ đây, còn mi, chắc  phải đập đầu đủ 1000 cái vô tường rồi mới đi ngủ được nhỉ? 

Thấy ảnh của ta được CHÚA BÀ linh ứng nên đẹp như TIÊN chắc mi uất hận lắm nhỉ?
Thôi thì đập đầu vô tường thêm 1000 cái nữa là nỗi hận đó sẽ tiêu tan ngay mà...hihihi...



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes