NHÂN QUẢ BÁO ỨNG


TRÀ MY VŨ
....................................................

 Đêm trước ngày đi lễ Mẫu Đông Cuông, tôi nằm mơ thấy Mẫu Thượng Ngàn. 
 Vừa thấy tôi, chủ nhân đã hỏi:
 - Tiểu yêu tinh! Ngươi tới chỗ ta có việc gì thế? Chắc là có việc quan trọng rồi. Chứ không thì... cả hơn chục năm rồi ta đâu thấy mặt của chị em nhà người.
 - Dạ. Tiểu nhân  thì có chuyện gì quan trọng chứ ạ. Hì, con thì ... người nhỏ làm việc bé tẹo thôi ạ.- Tôi hơi cúi đầu lễ phép đáp.
Chủ nhân chợt nhớ ra điều gì đó, liền hỏi tôi:
- À... Ngươi đã làm lễ cầu siêu cho chân linh của của cậu H chưa?
- Dạ.... Con chưa...
Chủ nhân nhìn tôi vẻ rất ngạc nhiên:
- Ủa! Ta tưởng chuyện đó... với ngươi chỉ  dễ như vót tăm thôi mà... 
Tôi khẽ thở dài, ngập ngừng:
- Dạ. ..
 Tôi cúi đầu, cặp mày chau lại. Một kí ức không vui chợt về xâm lấn tâm trí tôi.
 Tôi nhớ lại vẻ mặt buồn buồn, u ám của chị hai tôi ngày nào, 
Thuở đó, chi ấy là một cô nữ sinh xinh đẹp với đôi mắt trong veo như sắc trời xanh thẳm một sớm mùa thu.
Vì có mối lương duyên tiền định nên chị tôi đã gặp được một đại thiếu gia ( nhà mặt phố, bố mẹ đều làm to).
Những tưởng cặp trai tài gái sắc ấy sẽ nên duyên tốt lành, nhưng chuyện đời nhiều ngang trái...
Mẹ của chàng  ấy ngoài mặt thì có vẻ rất tán thành, còn trong lòng thì lại hạ quyết tâm sẽ phá bằng được cặp uyên ương đó vì một lí do " xưa như trái đất" - chị tôi có hoàn cảnh xuất thân thấp kém. 
Khi đó, chị tôi  không tài nào giải thích nổi: Vì sao mỗi khi gặp chàng thì lại ăn nói linh tinh giống như một con điên và cứ dăm bảy ngày, lại nói câu chia tay.
  Có lần, tôi chất vấn chị ấy: " Chị không cảm thấy yêu anh ta thì cứ cố mãi làm gì? Sao không buông bỏ?"
Chị tôi cười, vẻ đượm buồn bảo: " Chị thích ngôi nhà xinh đẹp nằm ẩn mình dưới hàng me xanh mướt. Mỗi tuần rằm,  chị  thích được ngắm vầng trăng sáng lung linh ẩn hiện qua kẽ lá... Thật tuyệt!..."
- Ôi Trời!.- Người không tiếc mà chỉ tiếc ngôi nhà? Chị đúng là : Người ghét của ưa rồi.- Tôi kêu trời rồi phá ra cười, chảy cả nước mắt.
Sau đó, gần mười năm, một đêm chị tôi nằm mơ thấy chàng ta đến trước cửa nhà và rủ chị ấy về thăm ngôi nhà cũ của mình.
 Khi họ về tới con đường nhỏ quen thuộc, hiu hắt lá me bay, chị tôi dừng lại, khẽ hỏi: 
- Ủa! Em nghe nói anh có vợ rồi... và cô ấy còn xinh đẹp hơn em mà...
Chàng thiếu gia, khẽ thở dài, nói: "Anh không quan tâm cô ấy nữa. Anh chỉ nhớ em thôi... Đời anh... chỉ yêu một mình em... Em là duy nhất..."
Lời nói yêu thương nghẹn ngào, được thốt ra tận đáy lòng của chàng  đã khiến chị tôi cảm động, nước mắt tuôn rơi... và choàng bừng tỉnh.
Sau đó không lâu, chị tôi hay tin: Giấc mơ đó trùng với ngày anh ta từ bỏ thế gian này...( vì sốc thuốc).
Chị tôi cũng được biết thêm một chuyện: Bác gái hiền từ mà bấy lâu, chị ấy vẫn tôn kính ...là một tay chơi bùa " rất tàn bạo". Bà ấy chuyên dùng bùa để chia cắt những cô gái nhèo nhưng lại ôm mộng làm dâu nhà mình.
- Oh! Ngươi đang nghĩ chuyện gì đó? Sao đầu óc cứ như trên mây vậy? Ta hỏi hoài mà chả chịu thưa.
- Dạ. Trên thế gian này, con ghét nhất loại người chuyên dùng bùa bả để hại người. Con thấy căm nhất lũ bựa đó.
 Chủ nhân nhìn tôi, hơi gật gật đầu, nói:
- Chắc  vì thế mà ngươi quyết không chịu giúp chân linh của " anh rể hụt" được siêu thoát?
- Dạ. Cả bây giờ nữa, có một con bựa thúi cũng đang dùng bùa bả để hại những người xung quanh con... Từ lâu, nó căm ghét thằng con rể kém tài của mình, muốn con gái bỏ ( dùng cả tấn bùa để chia rẽ), nên có lẽ giờ, con gái ả bắt đầu muốn bỏ... thì ả lại định đổ vấy cho con. Con bựa này, đang định gắp lửa bỏ vô tay con...
Nó định mượn dao giết người sao? Trời xanh còn có mắt hay không ạ ? Sao cứ để con bựa thúi ấy hoành hành mãi thế? Hay là ... các ngài muốn ả mãi được đắc ý, mãi được cười hềnh hệch, khoái trá vì đã...
 Chủ nhân nghe tôi nói thế thì khẽ bật cười, bảo:
- Xem ngươi kìa! Con bựa đó  "tuổi g"  mà có thể làm hại được ngươi chứ?
 Tôi cũng bật cười theo chủ nhân vì Người vừa nói một câu" thính ngữ" của những kẻ "sửu nhi' trên mạng.
- Ngươi yên tâm đi. Con bựa này đã không từ một mưu hèn kế bẩn nào để hại ngươi...thì đã có trời biết, đất biết và quỷ sa tăng dưới địa ngục cũng biết...  Ở đời. mưu sâu thì họa càng sâu thôi. Nó sao hại được ngươi chứ? Vì nó mà hại được ngươi thì còn lấy ai viết bài cho  trang fanpage này nữa chứ...
- Dạ... hihihi...



My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes