CÁI GIÁ CỦA " BÌNH YÊN"


Vài suy nghĩ của TRÀ MY VŨ xung quanh vụ lùm xùm giữa TRANG TRẦN VÀ NGHỆ SĨ XUÂN HƯƠNG
..........................................................

Trong thời gian gần đây, xảy ra khá nhiều vụ các nghệ sĩ lớn tuổi bị thế hệ  hậu sinh "xúc phạm"  bằng những lời nói và hành động mà sửu nhi chưa chắc đã ham "xài".
  Riêng Trang Trần thì đây là một cô gái rất cá tính, thẳng thắn và ngang tàng, nhiều khi hay bốc đồng.
Lần trước, khi Trang Trần gặp sự cố, tôi thấy rất cảm thông với cô ấy, thậm chí còn cầu mong cô ấy qua cầu thoát nạn.
  Mới đây, đọc báo mạng, tôi  thấy Trang Trần lại dính vào một vụ việc " lùm xùm" khác.
Thực lòng, tôi cho rằng,  kẻ xấu nào đó chắc chắn  nhằm  mục tiêu là Trang Trần, nên đã " ném đá" giấu tay hoặc nói chính xác hơn là " mượn dao" giết người.
 Kẻ trong bóng tối thừa hiểu tính của cô gái này, là nếu bị " chạm nọc"  thì lập tức sẽ bật lên như một chiếc lò xo và " cây  xăng di động" ấy sẽ bốc cháy ngùn  ngụt, khó có thể dập tắt được.
 Ngày trước, tôi hay đọc được câu:" Giang hồ hiểm ác", còn bây giờ, thì  có vẻ như trong showbiz, lòng người còn hiểm độc hơn nhiều.
 Với tính cánh như Trang Trần thì việc có nhiều kẻ ghét, kẻ thù không phải là chuyện lạ.
Vì thế tôi nghĩ, cô ấy nên bình tĩnh lại, soi xét kĩ mọi chuyện, không cố chấp hơn thua... thì chuyện to thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không có gì...
Từ khi lên mạng, vô tình tôi quen biết  được khá nhiều nghệ sĩ trong Nam ( phần lớn là thế hệ anh chị).
 Thực lòng, tôi rất kính nể các anh chị ấy. Họ là những người không chỉ có tài mà rất có tâm với nghề.
 Lớp  đàn anh, đàn chị đó thường khiêm tốn, cởi mở,  lịch sự và rất văn hóa.
Có nhiều người, đã lớn tuổi nhưng rất yêu nghề. Chỉ cần bạn bè mời đi diễn hay tham gia các câu lạc bộ thì dù tiền cat-xê bọt bèo hoặc không có họ vẫn rất nhiệt tình tham gia.
Ngày trước, qua một chị bạn, tôi ít nhiều cũng biết về chị Xuân Hương nên tin rằng, chị ấy không bao giờ lại có thể nhảy vào fb của Trang Trần để cmt một câu như thế.
 Những người từng quen biết với chị ấy mà nghe tin "sét đánh" này thì chẳng ai tin nổi.

 Có lẽ, Trang Trần vì quá nóng nảy mà không suy xét kĩ vì ở một độ tuổi như chị Xuân Hương thì việc hơn thua, được mất thị phi là điều họ chẳng bận tâm,  bởi vì họ đã hiểu được CÁI GIÁ của sự BÌNH YÊN, cho nên BÌNH YÊN - mới chính là điều họ trân quý và gìn giữ.
Không có lí do gì khiến một người như chị ấy phải vì nó mà đánh đổi sự BÌNH YÊN của mình.

 Rất mong những người trong cuộc bình tĩnh, sáng suốt, chẳng  màng sự  "hơn thua"  vô nghĩa ...để hóa giải  NGUY này thành AN.
 Cầu chúc tháng 6 an lành đến với tất cả mọi nhà.










My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes