Chúa bà Lâm Thao liệu có buồn khi xem cô đồng trẻ 9x hầu bóng mình?

Chúa bà Lâm Thao liệu có buồn khi xem cô đồng trẻ 9x hầu bóng mình?
Gần đây, thấy nhiều cô đồng trẻ 9x hay quay video clip hầu thánh rồi up lên mạng với những cái tít lớn: "Cô đồng hầu giá Chúa bà Lâm Thao đẹp nhất Việt Nam"...
 Thấy vậy, tôi và một số bạn là đồng cựu rất tò mò muốn được chiêm ngưỡng và học hỏi.

Một buổi tối cuối tuần, tôi cùng mấy người bạn đồng tụ tập ở nhà tôi và mở clip của cô đồng nọ ra xem
- Trời! Chúa bà Lâm Thao mà thế kia sao? Trông như tiểu yêu trong phim Tây Du Kí... - Tôi thảng thốt khẽ kêu lên.
- Yêu tinh đã phúc, trông như gái cô đầu ý... Kìa nhìn mắt nó lắc láo, mông thì lắc như . thể là...- Bà thủ nhang và cũng là đồng cựu cắt ngang lời tôi vẻ bức xúc.
- Con này chắc bị ma nhập rồi... Một bà đồng chuyên đi khăn áo hầu ngài nói chêm vào.

Chúng tôi không xem hết clip vì thấy cô đồng hầu thánh không phải phép. Phải chăng đồng thầy của cô này trước khi mở khăn chắc không chỉ bảo cho trò biết phép tắc nhà ngài, hoặc có thể cô ta nghĩ mình giỏi nên cứ thả sức tự tung tự tác.

Hầu đồng là một nét văn hóa tâm linh độc đáo thuần Việt. Nó có những quy tắc bất thành văn khá khắt khe bởi khi hầu thánh thì các ngài ảnh bóng vào thanh đồng, mượn bóng người trần để làm việc âm. Vì thế, khí ấy thanh đồng sẽ mang khí sắc, oai linh của ngài.

Chúng ta cùng xem đoạn văn nói về Chúa bà Lâm Thao:
Lâm Thao Cao Mại quê nhà
Anh linh trắc giáng Chúa Bà Đệ Tam
Quyền hành cai quản sơn trang
Sơn lâm các động xa gần làm tôi
Anh linh lừng lẫy núi đồi
Nữ trung oanh kiệt toàn tài kiếm cung
Tuân lệnh sai thiên đình sắc chỉ
Chúa giáng trần diệt lũ tà kinh
Chúa sai vạn vạn binh hùng
Gần xa đâu đó dốc lòng không sai
Chúa đi khắp bốn phương trời
Trung linh thần nữ đền thờ chí công
Hùng Vương thánh tổ lạc hồng
Sớm khuya chầu chực ngai rồng vào ra
Ngắm xem khắp hết gần xa
Vào chùa Hương Tích Phật Bà Quan Âm
Một lòng mộ đạo nhất tâm
Quy y Phật Tổ thần thông nhiệm mầu
Chỉ đọc qua trích đoạn trên, ta cũng có thể hình dung ra được tiểu sử, tài đức và uy phong của Chúa bà, người con gái ruột của vua hùng Vương thứ 17. Vậy mà với sự nhập đồng của thanh đồng 9x kia liệu có xứng với uy danh của ngài? Và chúa bà ngồi trên cao nhìn xuống liệu có thấy rầu lòng hay không?

Tôi thiết nghĩ, mỗi thanh đồng trước khi hầu bóng cần xem tiểu sử của các giá (các ngài) mà mình sẽ hầu để khi hầu ngài cho thật trang nghiêm và linh hiển.
Chứ cứ mạnh ai nấy thể hiện, tam sao thất bản kiểu đó... thì sẽ làm mai một nét đẹp truyền thống của văn hóa hầu đồng và mất đi vẻ tôn nghiêm của các ngài trong tứ phủ ( phần lớn là các nhân vật trung anh nữ kiệt có thật trong sử sách)

Từ khi ra làm tôi tứ phủ, trước lúc vào hầu Thánh, tôi bao giờ cũng chắp tay, cúi đầu khấn: “ Con xin cha,xin mẹ cho con được đồng khôn bóng ngoan, đồng sang bóng hiển…" bởi vì tôi không chỉ một lòng thờ mẹ kính cha mà còn rất sợ phép tắc và oai linh của nhà ngài.

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes