CHÚA BÀ NĂM PHƯƠNG

Chúa Bà Năm Phương
Năm 2012, một đêm, tôi được Chúa Năm Phương báo mộng " Thời gian thử thách ngươi đã hết rồi. Nay ngươi hãy dâng pho tượng Chúa ngồi ngự tọa để thờ thì từ này trỏ đi sẽ được thanh nhàn".

Vì tôi phải thay pho tượng sứ thờ Chúa đứng nên chợt nghĩ , sẽ dâng ngài về động Mấu Long trong quần thể Hương Tích.
 Đó là nơi thờ địa Mẫu rất linh thiêng, nhưng do ở chỗ quá hẻo lánh nên rất ít người biết.
 Tôi có duyên được về cửa mẹ khá nhiều lần và cũng có chút công giáo hóa  được các tín khách về công đức góp phần tu sửa động.

Ngay tối  hôm đó, tôi gọi cho thầy trụ trì của động để xin phép. Thầy ầm ừ rồi bảo tôi: " Hiện giờ, trong động đang tu sửa, con có phát tâm công đức thì gửi tiền về cho thấy nhé. Còn việc kia cứ để thư thư đã vì mọi người đang bận lắm.".
 Tôi cố giải thích là sẽ nhờ người rước Chúa đến tận động  nhưng thầy không nói gì đã tắt máy.

Bẵng đi một thời gian, có một người quen cũ của tôi đến thăm, tôi ngỏ ý muốn nhờ họ cùng tôi đi dâng tượng Chúa, bạn tôi nhận lời liền.
Chỉ có điều, tôi xin Chúa rước người về cửa Mẫu Long thì không được (xin đài  ba lần đều cho đài sấp)
 Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý: " Sẽ dâng Chúa về động Mẫu Thương Ngàn vì ở đó có nhiều hốc đá do thiên nhiên tạo rất đẹp.
Tượng sứ là giải pháp tối ưu cho những hang động có đó độ ẩm cao như thế.
Hơn nữa, tôi cũng đã từng hứa với thủ nhang ở đó sẽ dâng một pho tượng sứ, nhưng thật sự là chưa tới duyên.

Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn quyết tâm lên đường mặc dù trời mưa gió sập sùi.
Thậm chí, xe của chúng tôi còn bị đi lạc vào một con đường đất đỏ dẻo quánh, nhiều lúc tưởng chừng sa lầy không qua nổi. Trên đường đi, tôi không để ý đến mọi chuyện xung quanh để tĩnh tâm niệm Phật.

Cuối cùng, sau bao vất vả, lo lắng chúng tôi cũng rước được tượng Chúa đến nơi Người muốn.
Thủ nhang ở đây nhìn thấy chúng tôi rước ngài lên động thì vui mừng khôn xiết, không ngớt lời cảm ơn.

Lạ thay! Khi xuống núi, trời chuyển gió, tuy có lạnh hơn nhưng cái gió bấc khô hanh đã làm khô cong các bậc đá và cả con đường trước mặt. Tôi thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm ơn Chúa.
Cùng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại reo. Tôi mở máy thì nhìn thấy số của thầy trụ trì Động Mẫu Long.
  Chán thiệt! Tới giờ này, thầy mới  giục tôi rước tượng Chúa về động thì trễ rồi...
Tôi thưa lại với thầy :" Bữa trước, con khẩn thiết muốn rước Chúa về động nhưng thầy nói ở đó đang tu sửa nên chưa nhận, nên con đã dâng tượng Chúa lên động Mẫu thượng Ngàn trong quần thể Mẫu Đầm Đa rồi ạ. Con vừa ở trên đó xuống đấy ạ."
Trời! Sao lại có sự trùng hợp đến lạ kì tới vậy ! Quá kì lạ luôn!
Tôi thầm tự kỉ:" Chắc Chúa giận thầy rồi... Thầy mà không biết để sám hối Người thì ..."

 Chúa Năm Phương quả là tối tú anh linh. Người chỉ muốn đến nơi có tâm với người mà thôi. Còn với Thầy trụ trì của động Mẫu chắc là chưa đủ duyên rồi...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes