GHÉT KẺ NGỨA MỒM




Tôi lên fb, vốn rất hòa đồng, khiêm tốn và chẳng hề trêu ghẹo " bố con" nhà nào cả. Do thời gian gần đây, tôi không viết truyện nên nhiều khi có thời gian rảnh, thường thấy bài hay chia sẻ về để bạn bè cùng tham khảo. Ấy thế mà đôi khi sáng sớm banh mắt ra, đã gặp "kẻ ngứa mồm".
Một lần có kẻ bảo tôi, chị này toàn đăng những tin không chính thống thôi.
Tôi phì cười bảo:
- Nếu thấy tin lá cải thì đừng xem
Hắn nói:
- Em chả xem bao giờ cả nhưng toàn thấy hiện lên thông báo nhà em thui.
- Ủa! Nếu thấy phiền hà thì block đi. - Tôi bảo hắn- À, mà tin của tôi chủ yếu lấy từ trang chính thức của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Chẳng hay nó còn không phải là tin chính thống sao? Theo bạn thì tin của báo nào mới là chính thống? Phải chăng tin của TÀU KHỰA mới là chính thống theo quan điểm của bạn?
Tôi thấy hắn im bặt, cứ tưởng hắn " mặc định" thì tôi chụp lại gởi tới cơ quan an ninh xem họ phân xử ra sao...
Tối nay, vào fb lại đọc được cmt của một " nhà thơ mạng" về tấm ảnh bìa của tôi :
" Chả biết là bà hay ông nữa. Khó phân biệt qué..."
Tôi bảo với "nhà thơ":
- Về đi chữa mắt đi nha, bạn thân mến...
Quả là trên đời có lắm kẻ nếu không nói cứ sợ thiên hạ bảo rằng, bị khuyết tật bẩm sinh hay sao ý. Bựa vãi lúa...

My Instagram

Copyright © MÙA HOA BÁCH HỢP. Made with by OddThemes